Tin Mừng Mc 7,31-37
Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua
Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc
đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám
đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Ðoạn ngước
mặt lên trời, Người thở dài và bảo: "Effetha!" (nghĩa là "Hãy mở
ra!"), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói
được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng
cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng:
"Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm
nói được!"
Gợi
ý suy niệm
HÃY MỞ RA
Tin mừng Chúa nhật XXIII Thường niên
tường thuật phép lạ Đức Giêsu đã thực hiện như sau: “Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa
hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một
kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra
khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Ðoạn
ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: “Effetha!” nghĩa là “Hãy mở ra!” (Mc
7, 31-34). Trên bước đường đi rao giảng Tin mừng, Đức Giêsu đã nhiều lần làm
phép lạ chữa lành những người bệnh hoạn tật nguyền, ngoài ra Ngài còn làm những
người đã chết được sống lại như trường hợp người thanh niên con trai bà góa
thành Na-im (x. Lc 7, 11-17) hay người thanh niên tên là Lazarô, em của Matta
và Maria, đã an táng được bốn ngày, được Ngài cho sống lại (x. Ga 11, 6-44).
Tuy nhiên khi chữa lành cho một người câm điếc hôm nay, Đức Giêsu lại làm phép
lạ với một hành động khác thường: Ngài đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón
tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Ðoạn ngước mặt lên trời,
Ngài thở dài và bảo: “Effetha!” nghĩa là “Hãy mở ra!”. Với quyền năng của Thiên
Chúa, Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ, kể cả việc phục sinh người chết! Nhưng
tại sao với người câm điếc, Ngài phải đem anh ta ra khỏi đám đông và làm những
việc mà trước đó chưa bao giờ làm: đặt ngón tay vào tai, bôi nước miếng vào
lưỡi… Qua hành động của Đức Giêsu khi chữa lành cho một người bị câm điếc, Ngài
muốn nhấn mạnh đến hồng ân mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại, đó là khả
năng nghe và nói. Cùng với sự suy tư, nghe và nói đã làm cho con người khác hẳn
với những loài động vật khác. Và nhất là để được hưởng ơn cứu độ do Thiên Chúa
ban, con người phải biết lắng nghe và ca tụng Ngài. Do đó khi làm cho một người
câm điếc nghe và nói được qua việc đặt tay và lệnh truyền: Effetha, hãy mở ra,
Đức Giêsu đã ban lại cho người câm điếc khả năng nghe và đón nhận Lời Ngài để
được hưởng ơn cứu độ. Và người câm điếc không chỉ trở nên một người lành lạnh,
bình thường trong xã hội và còn là người biết đón nhận Lời Chúa để đem ra thực
hành. Nếu như khi chữa lành cho người bệnh tật và phục sinh cho người đã chết,
Đức Giêsu chỉ cần phán một lời thì tức khắc được khỏi bệnh hay được sống lại,
thì với việc đặt tay và lời phán bảo: Effetha, hãy mở ra, Đức Giê su đã ban lại
cho người câm điếc khả năng để đón nhận và thực thi lời Ngài, giờ đây anh ta sẽ
là người đi loan báo ơn cứu độ cho người khác vì chính anh đã là người được ơn
chữa lành trước tiên.
Trong đời sống hằng ngày, nhiều người
tín hữu tuy không bị điếc câm về thể lý, họ vẫn là người lành lạnh, bình thường
như bao nhiêu người khác. Tuy nhiên về mặt thiêng liêng, họ cố tình sống trong
tình trạng điếc câm khi không biết ca tụng và ngợi khen Chúa về những ơn lành
Ngài ban. Từ đó đã có những người đã đánh mất niềm tin, đánh mất hơn cứu độ.
Để trở thành những tín hữu đích thực,
nghĩa là những người có niềm tin, mỗi người Kitô hữu hãy biết lắng nghe và ca
tụng hồng ân Chúa ban. Effetha, hãy mở ra.
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét