Kính thưa quý ông bà và anh chị em.
Hàng năm ngày 05/09 là ngày khai giảng
năm học mới, trước đó nhiều trường đã tập trung học sinh từ giữa tháng 08 để ổn
định và bắt đầu năm học. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
còn diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh và thành phố, chưa thể khai giảng năm học
trong ngày này. Trong hoàn cảnh hiện tại, khi bắt đầu năm học mới, nhiều gia
đình có 2 hoặc 3 con đi học đều lo âu, ngán ngẩm trước những chi phí đầu tư cho
con em mình: laptop để học online, tiền bạc để sắm sửa quần áo, sách vở… trong
khi nhiều gia đình bị thất nghiệp 3 tháng nay nên không có thu nhập… Và điều
không thể trách khỏi là nhiều em học sinh sẽ không thể đến trường, sẽ bỏ học,
sẽ thất học… Trước tình cảnh này chúng ta biết nói gì để động viên các em,
trong đó có các em Thiếu Nhi Thánh Thể của giáo xứ, khi bắt đầu năm học mới.
Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục
Giáo phận Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, trực thuộc Hội đồng
Giám mục Việt Nam, trong lá thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp bắt
đầu năm học 2021 – 2022 đã viết: “Các con thân mến, dù chúng ta đã kết thúc năm
học 2020 – 2021 trong u buồn và dang dở bởi đại dịch Covid-19, nhưng thời gian
không cho phép chúng ta dừng lại. Theo kế hoạch chung, ngày Chúa nhật 05/09 tới
đây, tiếng trống khai trường sẽ vang lên để khởi đầu cho năm học mới. Cha
nguyện ước cho tiếng trống ấy cũng báo hiệu cho một giai đoạn mới: an bình sau
đại dịch, người người sẽ trở lại với công việc, nhà nhà sẽ mở cửa trong niềm
vui, các con sẽ hạnh phúc gặp lại thầy cô và bạn bè. Trong ước nguyện ấy, cha
cầu chúc các con và gia đình luôn khỏe mạnh, bình an. Chúc các con học tốt, học
giỏi và luôn có lòng trắc ẩn với mọi người”.
Xin mượn lời của Đức cha Chủ tịch Ủy
ban Giáo dục Công giáo để cầu chúc cho các anh chị em sinh viên, học sinh trong
giáo xứ, một năm học mới đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.
Chúa nhật XXIII Thường niên, Năm B,
05/09/2021
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét