GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Thư Mục Tử - Chúa Nhật XXIV Thường Niên. B, 12.9.2021


Kính thưa quý ông bà và anh chị em

Những ngày vừa qua, trên các phương tiện truyền thông đã đề cập nhiều về những khó khăn của các gia đình khi con em bắt đầu năm học mới: vì phải học trực tuyến online nên nhiều bậc phụ huynh không có khả năng mua laptop, có những gia đình đã mua rồi nhưng việc dậy và học còn rất nhiều bất cập... Chúng ta hoàn toàn thông cảm và chia sẻ những lo âu của các gia đình trong năm học mới.

Khi lo lắng về việc học văn hóa của con em trong gia đình, là những mục tử đang phục vụ tại giáo xứ, chúng tôi cũng lo âu về việc khi hết giãn cách và được cử hành thánh lễ, liệu các em thiếu nhi có đến nhà thờ, nhất là vào ngày Chúa nhật để tham dự thánh lễ và học giáo lý một cách đông đảo như trước đây nữa hay không?

Trong thời gian qua kể từ tháng 06 đến nay, một số chương trình dành cho các em thiếu nhi đã phải hoãn lại: xưng tội rước lễ lần đầu, cắm trại, bế giảng năm học giáo lý… Thời gian hơn 03 tháng qua, các em không được đến nhà thờ tham dự thánh lễ vì giãn cách, liệu có làm mất đi thói quen đạo đức này nữa hay không?

Nếu như quý ông bà và anh chị em lo lắng về việc học hành của con em trong gia đình, tại giáo xứ chúng tôi là những mục tử cũng rất lo lắng về việc tái tục lại thánh lễ ở nhà thờ, nhất là ngày Chúa nhật và việc học giáo lý của các em thiếu nhi. Giờ đây mỗi người hãy phó thác cho Lòng Thương Xót Chúa, để xin Ngài nâng đỡ chở che và hãy cố gắng bằng mọi cách để chăm lo cho con cái là những em thiếu nhi trong cộng đoàn.

Nguyện xin Chúa chúc lành và ban ơn cho những gì chúng ta cầu xin.

Chúa nhật XXIV Thường niên, 12/09/2020

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Chánh xứ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI