Tin Mừng Mc 8,27-35
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi
về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi
các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng:
"Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một
trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo
Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Ðấng Kitô". Người
liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả.
Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con
Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ
chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các
điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay
lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui đi! vì ngươi
không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người".
Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ
lại, và phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo
Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống
mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình".
Gợi
ý suy niệm
CON
ĐƯỜNG CỦA ĐỨC GIÊSU
Tin mừng của Chúa nhật XXIV Thường
niên, tường thuật cuộc đối thoại của Đức Giêsu với các môn đệ như sau: “Khi ấy,
Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền
Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các
ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại
cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo
Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm
các ông không được nói về Người với ai cả” (Mc 8, 27-30). Với hai câu hỏi:
người ta bảo con người là ai và câu tiếp theo: còn các con, các con bảo thầy là
ai, Đức Giêsu đã nhận được nhiều trả lời khác nhau về Ngài và sứ mệnh đang thực
hiện. Khi trả lời về những suy nghĩ và đánh giá của đám đông: người thì bảo là
Gioan Tẩy giả, người thì bảo là Êlia, người thì bảo là tiên tri… các môn đệ
dường như cũng bị ngả theo những ý kiến này, nên khi Đức Giêsu hỏi: còn các
con, các con bảo Thầy là ai? Lúc đó chỉ có một mình Phêrô lên tiếng: Thầy là Đấng
Kitô. Câu trả lời của người tông đồ trưởng tuy đúng, nhưng những diễn tiến sau
đó đã cho thấy ông vẫn chưa hiểu rõ về con đường Ngài đi.
“Người bắt đầu dạy các ông biết Con
Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ
chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các
điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay
lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi! vì ngươi không
biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người” (Mc 8, 31-33). Khi khiển
trách Phêrô là Satan, Đức Giê su đã cho thấy Ngài là Đấng Kitô, nhưng không
phải là Đấng Kitô theo nghĩa loài người, có nghĩa là một vị thủ lãnh, một người
thống trị. Trái lại Đấng Kitô theo nghĩa của Tin mừng là một người phục vụ, một
người chịu hy sinh, đau khổ và chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Hình ảnh về
một Đấng Kitô như thế các môn đệ không thể hiểu và chấp nhận nên Phêrô đã đại
diện anh em can gián Ngài, nhưng chính ông lại bị Đức Giêsu khiển trách nặng
lời là Satan.
Để hiểu đúng về con đường cứu độ của
Đức Giêsu không phải là dễ dàng và dễ chấp nhận. Ngày nay rất nhiều Kitô hữu
vẫn muốn là người tin theo Chúa, nhưng lại không muốn đau khổ và thấy khổ đau
là chạy trốn và kêu trách Chúa. Vì thế mỗi người tín hữu cần để cho lời Chúa
thấm nhập vào trong tâm hồn để niềm xác tín vào con đường cứu độ của Chúa là
con đường khổ đau, nhờ đó sẽ giúp chấp nhận những hy sinh, vất vả để chu toàn
bổn phận của mỗi người trong đời sống hằng ngày. Thánh Giacôbê tông đồ đã viết:
“Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm, là đức tin chết tận gốc rễ” (Gc 2,
17). Mỗi người Kit ô hữu chỉ có thể trở nên môn đệ đích thật khi dám chấp nhận
con đường khổ giá mà Đức Giêsu, Thầy Chí Thánh đã đi.
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét