Sáng Chúa nhật 15/08/2021 lúc 07h00, đoàn tình nguyện viên
Công giáo gồm 184 linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân đã
tập họp tại Nhà thờ Thánh Giuse, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, để gặp gỡ Đức
cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường và quý cha, trước khi
đến Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh Bình Dương làm lễ xuất phát lên đường
đi phục vụ đồng bào đang bị nhiễm Covid-19 tại Thị xã Tân Uyên trong thời gian
21 ngày.
Giáo xứ Bà Trà có 04 anh chị em giáo dân cũng tình nguyện
đăng ký vào dịp này: Anh Giuse Đào Văn Hiệp, chị Maria Hoàng Thị Nhung, chị
Maria Nguyễn Thị Thoa, anh Gioan B. Nguyễn Duy Phương. Với 04 gương mặt tiêu
biểu, anh chị em đã đại diện cho hơn 8.000 giáo dân Giáo xứ Bà Trà, hưởng ứng
lời kêu gọi của Đức Giám mục giáo phận, lên đường đến phục vụ tại vùng tâm
dịch, nhằm hỗ trợ cho các bác sĩ và nhân viên y tế, chăm sóc, phục vụ những
bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong các khu cách ly. 04 anh chị em thiện nguyện đang
là những nhân chứng tình thương mùa Covid, cả 04 người đều can đảm, hy sinh
quên mình vì anh chị em đang nhiễm bệnh. Tuy nhiên 2 chị Maria Hoàng Thị Nhung
và chị Maria Nguyễn Thị Thoa là những gương mặt đáng khích lệ: Chị Maria Nhung
có 1 con trai năm nay hết lớp 8, 14 tuổi, chị để con ở nhà một mình, coi nhà
cửa, tự lo cho bản thân, còn chị lên đường đi làm thiện nguyện; chị Maria Thoa
có 2 con gái, 1 cháu bị bệnh, chị để lại
2 con cho chồng chăm sóc, còn chị lên đường đi làm thiện nguyện.
Cầu chúc cho đoàn thiện nguyện Công giáo của Giáo phận Phú
Cường được bình an. Nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành cho tất cả các thành
viên trong đoàn, trong đó có 04 “nhân chứng tình thương” của Giáo xứ Bà Trà.
Lm Micae Hoàng Đô Đốc, MF






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét