GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Những Bước Đi Yêu Thương!

Dịch bệnh Covid-19 rồi sẽ qua đi, nhưng tình yêu thương sẽ còn kéo dài nhờ những bước đi yêu thương của những người tín hữu biết nghĩ, dám làm và can đảm đến với những người khác.


“Đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi, đẹp thay những bước chân rảo khắp nẻo đường…”. Khi cất cao bài thánh ca “đẹp thay”, những người tín hữu thường nghĩ về những bước chân của những nhà truyền giáo là những linh mục, tu sĩ, đang đi đến những vùng đất xa lạ, để rao giảng Tin mừng cho những người chưa nhận biết Chúa. Những tâm tình này thật đúng vì chủ đích của tác giả khi sáng tác bài thánh ca, cũng nhằm để ca ngợi những nhà truyền giáo đang lên đường. Tuy nhiên nếu chỉ hiểu loan báo Tin mừng bằng việc giảng dạy thì tuy đúng nhưng chưa đủ, vì truyền giáo còn phải thể hiện bằng đời sống chứng nhân.

Kể từ khi làn sóng Covid-19 bùng phát lần thứ tư tại Việt Nam từ đầu tháng 06/2021 với biến thể Delta, rất nhiều người đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn: bị phong tỏa, cách ly, thất nghiệp, nhiễm bệnh… có những người đã chết vì dịch bệnh, trong đó có những người tín hữu của Giáo xứ Bà Trà.

Không thể ngồi yên ở nhà để chống dịch như bao nhiêu người, một số anh em thiện chí trong Hội Doanh nhân Công giáo (DNCG) Giáo phận Phú Cường, do ông Giuse Nguyễn Văn Thu, phó nội vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Bà Trà, hội trưởng Hội DNCG, đã phối hợp với cha Giuse Nguyễn Văn Thắng, phó xứ Bà Trà và một số doanh nhân, giáo dân thiện nguyện của giáo xứ, để thực hiện những công việc từ thiện rất ý nghĩa trong mùa dịch.

Những bàn chân ấy yêu thương đã đến với các nhà mạnh thường quân để xin ủng hộ tài chính, lương thực, thực phẩm, vận chuyển về nhà thờ Bà Trà, rồi cùng với một số giáo dân đến chia sẻ, phân phối, công việc không kể thời gian. Những ngày này anh em đã tạm rời xa gia đình, đến ở nhà mục vụ giáo xứ để công việc từ thiện khỏi bị gián đoạn và cũng để phòng trách việc lây nhiễm Covid cho những người thân trong gia đình.

Khi lương thực, thực phẩm đã được phân chia rồi, những bàn chân yêu thương ấy lại đi đến những khu phòng trọ, để gửi đến cho những gia đình bị cách ly, bị thất nghiệp có được những phần lương thực để sống qua ngày. Khi trao gửi những phần quà thiết yếu, anh em đã nhận được những lời cám ơn chân thành của những người giáo dân và những người lương dân. Là những lương dân, những người này không biết Nhà thờ Bà Trà ở đâu? Hội DNCG là gì? Nhưng họ biết những người đang trao quà là những người Công giáo và đang làm công việc từ thiện. Từ đây những nhịp cầu yêu thương đã được bắc lên nhờ những bước đi yêu thương.

Dịch bệnh Covid-19 rồi sẽ qua đi, nhưng tình yêu thương sẽ còn kéo dài nhờ những bước đi yêu thương của những người tín hữu biết nghĩ, dám làm và can đảm đến với những người khác.

Thánh Phaolô tông đồ đã viết: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta”  (2Cr 5, 14). Nguyện xin cho tình yêu của Đức Kitô thúc bách mỗi người tín hữu Bà Trà cùng cộng tác bằng mọi hình thức, bằng mọi phương diện, để những bước đi yêu thương không bao giờ chấm dứt.

Lm Micae Hoàng Đô Đốc, MF










 

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI