Tin Mừng Lc 1,39-56
Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy,
vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và
chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi
nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn
tiếng rằng:
"Bà được chúc phúc giữa các người
phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng
thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng
tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực
hiện".
Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi
khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa
đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có
phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là
thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người
kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí
kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những
người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có
trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót
của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi
người đến muôn đời".
Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba
tháng, đoạn Người trở về nhà mình.
Gợi
ý suy niệm
MẸ
LÊN TRỜI, NIỀM HY VỌNG
Hôm nay toàn thể Giáo hội long trọng
mừng Lễ Đức Mẹ Lên Trời 15/08. Năm nay ngày lễ này trùng vào Chúa nhật XX
Thường niên nên bình thường sẽ được mừng một cách long trọng. Tuy nhiên vì hoàn
cảnh dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh, nên cộng đoàn không thể đến nhà
thờ tham dự thánh lễ trực tiếp mà chỉ có thể ở nhà dự lễ trực tuyến ở nhà.
Tin mừng của ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời là
bài Magnificat như sau:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ
Người” (Lc 1, 46-50).
Với lời tán tụng mà Đức Mẹ đã dâng lên
Thiên Chúa khi gặp người chị họ là bà Êlisabeth, đã diễn tả tâm tình khiêm cung
của Mẹ trước hồng ân cao cả là được làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Đức Maria đã không tự
mãn, kiêu căng trước hồng phúc này, trái lại Mẹ đã rất mục khiêm nhường tạ ơn
Chúa vì phúc trọng Ngài ban. Tâm tình khiêm nhường của Đức Maria, biểu lộ con
người tinh tuyền của Mẹ. Vì thế Mẹ xứng đáng được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế.
Từ khi Đức Giêsu bắt đầu lên đường đi
rao giảng Tin mừng, Đức Maria luôn đồng hành với Con Mẹ trong sứ vụ truyền
giáo. Sau khi Đức Giêsu đã chết, sống lại và lên trời, Đức Maria đã cùng với
các môn đệ trong nhà tiệc ly để chờ đợi Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Từ đây Mẹ
luôn đồng hành với các môn đệ, với các tín hữu tiên khởi, với cộng đoàn Kitô
hữu ở Giêrusalem cho đến ngày Đức Maria kết thúc cuộc lữ hành trần gian để được
rước về trời.
Nếu như biến cố Đức Giêsu về trời đã
đem đến cho nhân loại, nhất là các tín hữu niềm tin sẽ được về trời sau khi kết
thúc cuộc sống trần gian, thì biến cố Đức Mẹ Lên Trời mà Giáo hội mừng kính
trọng thể hôm nay, sẽ là niềm hy vọng cho mỗi người tín hữu ở mọi nơi, mọi lúc.
Ngày 01 tháng 11 năm 1950, Đức Thánh
Cha Piô XII đã tuyên bố tín điều vô ngộ trong tự sắc Munificentissimus Deus như
sau: “Chúng tôi công bố, tuyên xưng, và định tín giáo lý đã được Thiên Chúa mạc
khải này: Đức Maria trọn đời đồng trinh, Mẹ Vô Nhiễm của Thiên Chúa, sau khi
hòan tất cuộc đời dương thế, đã được đưa lên Trời Hiển vinh cả Hồn lẫn xác”.
Vâng, Mẹ Maria là người Nữ tử Sion tuyệt hảo Thiên Chúa đã tuyển chọn Người làm
Mẹ Thiên Chúa. Do đó, Thiên Chúa dành riêng cho Mẹ những đặc ân cao quí nhất,
nhân loại không ai được Ngài trao ban
những ân huệ quí giá như vậy”.
Với lời tuyên tín của Đức Giáo Hoàng
Piô XII về tín điều Đức Mẹ Lên Trời, mỗi người tín hữu buộc phải tin về việc
Đức Mẹ Lên Trời cả hồn lẫn xác và được quyền hy vọng sẽ về trời hợp hoan cùng
Đức Maria mà ca tụng lòng nhân lành của Thiên Chúa sau khi kết thúc cõi đời tạm
này.
Thế giới hôm nay đang lo âu về dịch
bệnh Covid-19 hoành hành, gây ra sự chết chóc, đau khổ cho nhiều người, nhất là
những người còn sống. Nhiều người tuyệt vọng kêu trách Thiên Chúa về tai ương
mà nhân loại đang phải gánh chịu.
Lúc này là những người tín hữu, hãy noi
gương Đức Maria sống tâm tình khiêm nhường để nhận ra rằng, những dịch bệnh con
người phải gánh chịu, không phải do Thiên Chúa trừng phạt nhân loại, trái lại
đây chính là hậu quả của sự ngạo mạn, vô lương tâm, vô đạo đức của những người
đã tạo nên Vi-rút chết người này.
Nguyện xin Đức Mẹ Lên Trời luôn nhớ đến
đoàn con đang đau khổ dưới trần, để cứu giúp nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch
Covid-19 nguy hiểm và khốc liệt. Amen.
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét