Tin Mừng Mt 16,13-19
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành
Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là
ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là
Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói
với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa
rằng: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống".
Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi
Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải
cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con
là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không
thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới
đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi
mở".
Gợi
ý suy niệm
Tin Mừng thuật lại, sau một thời gian
dài các Tông đồ đi theo Chúa Giêsu và đặc biệt, là khi chuẩn bị bước vào giai
đoạn quan trọng nhất trong sứ vụ của Người, đó là cuộc khổ nạn và chịu chết,
Chúa Giêsu mới đặt ra câu hỏi: "Người ta bảo Con Người là ai?" (Mt
16,13).
Đây không phải là câu hỏi liên quan đến
tri thức hiểu biết về Chúa Giêsu, nhưng là một câu hỏi phản tỉnh, giúp các môn
đệ có một sự cảm nghiệm để xác định rõ căn tính của Người: "Phần các con,
các con bảo Thầy là ai?" (Mt 16,15).
Tông đồ Simon Phêrô thưa rằng:
"Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt 16,16). Và sau đó,
ngài được Chúa Giêsu trao quyền cai quản Giáo Hội (x. Mt 16,17-19).
Chúa Giêsu gọi ông Simon là Phêrô,
nghĩa là Đá, là sự trao ban quyền lực của Thiên Chúa cho người đại diện Chúa
nơi trần gian là thánh Phêrô và các đấng kế nhiệm: "Con là Ðá, trên đá này
Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được" (Mt
16,18). Như vậy, chính Chúa là Đá Tảng đã đặt ngai tòa Phêrô như Đá, làm cho
ngôi nhà Giáo Hội bền vững muôn đời.
Chúa Giêsu trao cho thánh Phêrô chìa
khóa Nước Trời, là được tham dự vào quyền lực của Thiên Chúa: "Thầy sẽ
trao cho con chìa khóa Nước Trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng
cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở" (Mt 16,19).
Vì thế, thánh Phêrô và các đấng kế nhiệm sẽ đại diện Chúa ở trần gian với quyền
giáo huấn, quyền thánh hóa và quyền quản trị để phục vụ Dân Chúa.
Trải qua biết bao thăng trầm lịch sử
Giáo Hội Công Giáo, vai trò thủ lĩnh của Tông đồ Phêrô được truyền lại cho
những người kế nhiệm là các Đức Giáo hoàng (các Giám mục Rôma). Ngài là dấu chỉ
hữu hình của sự hiệp nhất và tính tông truyền nơi Giáo Hội Chúa Kitô. Điều này
xuất phát từ chính ý định của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu.
Ngày hôm nay, khi cử hành lễ kính Lập
Tông Tòa Thánh Phêrô, Giáo Hội muốn cho chúng ta thấy ngai tòa vững chắc mà
Chúa Giêsu đã nói với thánh Phêrô (x. Mt 16,18). Do đó, Tông Tòa Thánh Phêrô có
ý nghĩa rất quan trọng, bởi Đức Giáo hoàng là vị kế nhiệm thánh Phêrô hướng dẫn
Giáo Hội toàn cầu; đồng thời, ngày lễ hôm nay là một lời tuyên xưng long trọng
về quyền tối thượng của Đức Giáo hoàng trong toàn thể Giáo Hội Công Giáo.
Điều này nhắc nhở chúng ta tích cực cầu
nguyện cho Đức Giáo hoàng Phanxicô. Thời đại nào cũng vậy, con thuyền Giáo Hội
vẫn luôn gặp những sóng gió của thử thách, nên ngài luôn phải đương đầu với
những khó khăn của Giáo Hội. Chính vì thế, ngài luôn phải có ơn Chúa, bằng sự
soi sáng khôn ngoan bởi Chúa Thánh Thần để chu toàn trách nhiệm của mình.
Mừng
lễ kính Lập Tông Tòa Thánh Phêrô - Chúa đã thiết lập Giáo Hội trên nền
đá vững bền là lời tuyên xưng đức tin của thánh Tông đồ Phêrô. Xin Chúa gìn giữ
Giáo Hội khỏi nao núng giữa cảnh đời thử thách gian nan.
LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét