GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Thư Mục Tử - Chúa Nhật I Mùa Vọng. B, 29.11.2020.


Kính thưa quý ông bà và anh chị em.

Hàng năm khi bước vào Mùa Vọng, mỗi người tín hữu lại được nghe nhắc nhở: “Mùa Vọng có hai đặc tính vừa là thời gian chuẩn bị mừng các lễ trọng Giáng Sinh, là ngày kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến với loài người lần đầu tiên; vừa là thời gian mà nhờ việc kính nhớ này, các tâm hồn hướng lòng mong đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được trình bày như thời kỳ sốt sắng và hân hoan mong đợi” (Những quy luật tổng quát về Năm Phụng vụ và Niên lịch, số 39).

Như thế Mùa Vọng được chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ Chúa nhật I Mùa Vọng đến ngày 16/12 là thời gian chuẩn bị cho người tín hữu đón chờ Chúa đến vào ngày tận thế; giai đoạn 2 từ ngày 17 đến ngày 24/12 là thời gian chuẩn bị cho người tín hữu mừng Lễ Giáng Sinh.

Do đó khi bước vào Mùa Vọng, những bài Kinh Thánh luôn đề cập đến việc phải tỉnh thức, phải dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Ngài đã đến cách đây hơn 2.000 năm vào ngày Giáng Sinh, nhưng Ngài còn đến lần nữa vào ngày tận thế. Khi ấy những ai tỉnh thức, dọn đường, người ấy sẽ được gặp gỡ Thiên Chúa.

Mùa Vọng năm nay tại Nhà thờ Bà Trà, đã có chương trình Tĩnh tâm Mùa Vọng trong ba Chúa nhật Mùa Vọng liên tiếp nhau. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến.

Chúa nhật I Mùa Vọng, năm B, 29/11/2020

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI