GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Nhìn Lại Một Năm


Mỗi cuối năm, mỗi người, dù tôn giáo nào con người cũng nghĩ về một tương lai như một niềm hy vọng mới. Đã lâu nay, tôi cũng hay hoạch định một chương trình để cố làm trong một năm và sau mười hai tháng kiểm điểm lại xem mình đã làm được những gì và chưa làm được những gì.

Hôm nay, Chúa Nhật – Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ là Chúa Nhật cuối cùng của năm Phụng Vụ. Chúng ta cũng dành chút thời gian riêng tư để nhìn lại hành trình một năm sống đức tin của mình. Như một sự xét mình về đời sống đức tin:

Tôi có yêu mến Chúa trên hết mọi sự không? Tôi có giữ lễ ngày Chúa Nhật không? Tôi có siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa Giải không? Tôi có tham gia vào các sinh hoạt đạo đức của giáo xứ không? Tôi có quan tâm giáo dục đức tin cho con cái không? Tôi có giáo dục nhân bản và các nhân đức cho con cái, và nêu gương bằng chính cuộc sống của tôi không? Tôi có sống chung thủy với người bạn đường của mình không? Tôi có biết khiêm tốn xin lỗi khi sai phạm không? Tôi có biết nói lên lời cám ơn về hồng ân đức tin và sự sống không?

Nguyện xin Đức Giêsu Kitô – Vua Tình Yêu thứ tha những thiếu sót và chúc lành cho những ước nguyện chúng con dâng lên, để khi quyết tâm xa lìa tội lỗi và sống thánh thiện, chúng con được trở nên chứng nhân cho Chúa giữa lòng xã hội.

GIOAN VĂN TRÍ, MF 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI