Tin
Mừng Lc 21,1-4
Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những
người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà góa nghèo
khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: "Thầy bảo thật các con, bà góa nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy
của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả
những gì bà có để nuôi sống mình".
-------------------------------------
Gợi
ý suy niệm
Tin Mừng thuật lại, Chúa Giêsu thấy
những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền trong đền thờ Giêrusalem.
Người cũng thấy một bà góa nghèo bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, Người nói:
"Thầy bảo thật các con, bà góa nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn
mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này
túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình" (Lc
21,3-4).
Hành động của bà góa nghèo là một định
nghĩa cụ thể của lòng quảng đại: cho đi mà không tính toán hơn thiệt. Chúa
Giêsu đề cao cử chỉ của bà góa, vì bà là hình ảnh về lòng quảng đại của Thiên
Chúa.
Thật vậy, Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mạc
khải còn quảng đại hơn thế nữa: Ngài không chỉ ban tặng cho chúng ta của cải và
ân huệ, mà còn trao ban chính Ngài cho chúng ta. Ngài không chỉ là một Thiên
Chúa giàu sang ban phát của cải cho chúng ta, mà còn trở thành một người nghèo
và cư ngụ giữa chúng ta (x. Ga 1,14). Đó là tận cùng của lòng quảng đại, nó
đồng nghĩa với yêu thương, nên không tính toán, không vụ lợi, không so đo hơn
thiệt. Ngài ban tặng cho chúng ta mọi sự hơn cả những gì mà chúng ta có thể
tưởng tượng và ước mong.
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta trở
thành công cụ sống động của Thiên Chúa quảng đại, đó là điều mà Chúa Giêsu mời
gọi khi cho chúng ta chiêm ngắm cử chỉ dâng cúng của người đàn bà góa trong Tin
Mừng hôm nay.
LM
THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét