Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Hôm
nay là Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo hội mừng kính trọng thể lễ
Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ.
Vào năm 1925, Đức Giáo Hoàng Piô XI đã
thiết lập lễ Đức Giêsu Kitô, Vua vũ trụ. Năm 1970, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã
canh tân phụng vụ và chuyển lễ này vào Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ,
trong khoảng thời gian từ 20/11 đến 26/11
hàng năm.
Hôm nay cũng là Chúa nhật cuối cùng
trong thánh các linh hồn. Trong những tuần lễ qua, giáo xứ đã dâng được 3 thánh
lễ cầu hồn tại nghĩa trang. Tuy đa số các gia đình chưa có người thân an táng
tại nghĩa trang giáo xứ, nhưng mỗi thánh lễ dâng tại đất thánh, rất nhiều anh
chị em tín hữu đã tham dự thánh lễ, để hiệp thông cầu nguyện cho những người đã
qua đời. Sách Giáo lý Công giáo dạy về luyện ngục như sau: “Luyện ngục là tình
trạng của những người chết trong tình thân với Thiên Chúa, nhưng, dù đã được
đảm bảo ơn cứu độ vĩnh cửu, họ còn cần thanh luyện trước khi được hưởng hạnh
phúc thiên đàng. Và chúng ta có thể giúp đỡ các linh hồn đang được thanh luyện
nơi luyện ngục bằng cách dâng lời cầu khẩn, đặc biệt là Thánh lễ và cả những
việc bố thí, ân xá và những việc hãm mình” (Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của
Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).
Chúa nhật lễ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ, 22/11/2020
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MFChánh xứ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét