GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Ga 1,29-34. Chúa Nhật II Thường Niên. A - Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất.



Tin Mừng Ga 1,29-34

Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước". Và Gioan đã làm chứng rằng: "Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Ðấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: "Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần". Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa".
---------------------------------------

Gợi ý suy niệm: Làm Chứng

Tin mừng Chúa nhật II Thường niên tường thuật khung cảnh bên bờ sông Giođan năm xưa khi Đức xuất hiện công khai: “Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước” (Ga 1, 29-30). Lời chứng của Gioan thật rõ ràng và mạnh mẽ: Đây Chiên Thiên Chúa. Đám đông dân chúng khi ấy đang xếp hàng chịu thanh tẩy đã đồng loạt hướng nhìn về Đức Giêsu và họ đã nhận biết Đấng Cứu Thế là ai! Nếu như không có lời chứng của Gioan, mọi người sẽ khó nhận biết Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế. Và nếu như Đức Giêsu không xuất hiện bên bờ sông Giođan, Gioan cũng không thể giới thiệu về Ngài cho mọi người.

“Gioan đã làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Ðấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: “Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần”. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa” (Ga 1, 31-34). Tin mừng đã trình bày rõ chính Gioan Tẩy Giả đã nhìn thấy Thần Khí từ trời xuống và ngự trên Đức Giêsu. Gioan Tẩy Giả đã mạnh mẽ quả quyết trong lời chứng của mình rằng đây là Con Thiên Chúa. Ông vừa nói vừa hành động để mọi người có thể nhận biết và tin rằng Con Thiên Chúa sẽ gánh tội trần gian, và đem ơn cứu độ cho mọi người. Gioan trung tín với ơn gọi làm chứng của mình, nhưng trước tiên ông cũng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã hết lòng tuân phục thánh ý Chúa Cha, hiến dâng mạng sống mình làm lễ đền tội cứu chuộc nhân loại. Chúa Giêsu đã thực hiện trọn vẹn lời đáp ca trong Thánh vịnh Chúa nhật này: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài” (Tv 40,8a-9a).

Đức Giêsu đã được mọi người nhận biết nhờ lời chứng của Gioan: Đây Chiên Thiên Chúa. Sứ mệnh làm chứng này phải được mỗi người Kitô hữu thực hiện trong đời sống hằng ngày. Theo thống kê của Giáo hội Công giáo, tỷ lệ người Công giáo tại Việt Nam chỉ chiếm 7% dân số, nghĩa là 100 người Việt thì chỉ có 7 người Công giáo, một con số quá khiêm tốn. Điều đáng để cho mọi người suy nghĩa là tỷ lệ này vẫn không thay đổi từ bao năm qua, có nghĩa là những anh chị em lương dân chưa được giới thiệu về Đức Giêsu, nên họ không biết Ngài. Trước tình trạng này chúng ta đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay những khó khăn trong cuộc sống, nên không thể giới thiệu, không thể làm chứng cho Chúa trong môi trường chúng ta đang sống. Hãy noi gương Gioan tiền hô, ông đã giới thiệu, đã làm chứng cho Đức Giêsu bằng tất cả niềm tin và sự can đảm, cho dù sau đó ông đã phải chịu chém đầu để bảo vệ cho niềm tin này. Nhờ lời chứng của Gioan mà mọi người nhận biết Ngài là Đấng Cứu Thế.

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI