GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Tình Mục Tử - Chúa Nhật II Thường Niên. A



Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Chúa nhật hôm nay là Chúa nhật cuối cùng của năm Kỷ Hợi và mọi người đang chuẩn bị để đón Xuân Canh Tý. Trong những ngày này rất nhiều anh chị em tín hữu trong cộng đoàn Giáo xứ Bà Trà đang lên đường về quê ăn tết. Là một cộng đoàn tập trung anh chị em di dân nên nhiều người đã phải bỏ vùng thôn quê để đến khu vực Bình Chuẩn, Thuận Giao, Tân Phước Khánh… để làm việc trong các công ty, nhà máy. Sau một năm xa gia đình, xa con cháu, giờ này tận dụng dịp tết để đoàn tụ là cơ hội rất đáng quý, đáng khích lệ. Cầu chúc anh chị em lên đường về quê bình an, gia đình đoàn tụ để hưởng một mùa xuân hạnh phúc. Đối với những người ở lại, chúng ta cùng nhau chuẩn bị cho những ngày đầu xuân tại nhà thờ Bà Trà và cũng chuẩn bị cho những ngày tết tại gia đình.

Tạ ơn Chúa vì một năm đã qua với những thành công, thăng tiến, nhưng cũng có những rủi ro, thất bại… Đây là dịp để cùng nhìn lại những quá khứ và hướng tới tương lại với một niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa là Chúa của mùa xuân. Ngài luôn quan phòng gìn giữ mỗi người chúng ta được bình an.

Để thể hiện niềm tin vào Thiên Chúa, trong những ngày cuối năm này, xin các gia đình trong giáo xứ hãy dọn dẹp, trang hoàng bàn thờ Thiên Chúa và gia tiên trong gia đình để mùa xuân được lan tỏa trong gia đình chúng ta.

Chúa nhật II Thường Niên năm A, 19/01/2020
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI