Chuyện kể rằng: Có một cậu kia được cha mình đưa đi xem hát xiếc. Hai cha con đứng sắp hàng chờ đến phiên để mua vé vào cửa. Phía trước hai cha con là một gia đình 10 người. Tám đứa con ngoan ngoãn đứng theo hàng đôi, chờ cha mẹ chúng mua vé. Nhìn bảng giá vé, họ cứ đếm mãi số tiền họ có nhưng vẫn không đủ tiền. Họ suy nghĩ, phải chăng các con sẽ ra về trong thất vọng não nề? Họ lúng túng bối rối vì không biết cắt nghĩa thế nào với những đứa con ngây thơ của mình.
Thấy vậy, cha cậu bé giả vờ làm rớt tờ giấy 20 đôla bên chân hai ông bà đông con kia, rồi nhặt lên và nói: “Kìa, tiền ông bà làm rơi!” Hai vợ chồng người kia mừng quá vì đã có đủ tiền cho các con xem xiếc. Họ cảm ơn cha cậu bé và vội vã đưa các con vào cửa. Trong khi đó, hai cha con cậu bé lẳng lặng ra về hẹn nhau dịp khác sẽ đến xem xiếc. Lòng họ cảm thấy vui cách nhẹ nhàng và ý nghĩa vì đã làm được một việc thiện nho nhỏ.
Nhìn vào cuộc sống hiện tại, liệu có mấy ai có tinh thần giúp đỡ như hình ảnh hai cha con trong câu chuyện trên. Quả thật, tinh thần hy sinh, giúp đỡ của hai cha con là bài học quý giá cho mỗi người khi sống trong xã hội hôm nay.
Ước mong trong cuộc sống, mỗi người hãy biết trao cho nhau tình thân ái, sự liên đới và gắn kết để những việc làm của chúng ta đem lại giá trị thiện hảo cho mọi người.
BT: QUANG VINH

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét