GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Tình Mục Tử - Chúa Nhật I Mùa Vọng. A



Kính thưa quý ông bà và anh chị em

Hôm nay toàn thể Giáo hội bắt đầu Mùa Vọng. Mùa Vọng có nghĩa là mùa đợi chờ và Mùa Vọng mang hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi như mùa sốt sáng và hân hoan mong đợi. Mùa Vọng là mùa đầu tiên của năm Phụng Vụ, bao gồm khoảng thời gian bốn tuần trước lễ Giáng sinh, bắt đầu từ Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng và chấm dứt vào đêm trước lễ Giáng Sinh (đêm 24 tháng 12, lễ vọng Giáng Sinh).

Theo tiến trình lịch sử, Mùa Vọng có sau Mùa Chay và cũng kéo dài 6 tuần như Mùa Chay (vào thế kỷ thứ VI), cho đến khi Đức Giáo Hoàng Grêgôriô I (thế kỷ VII) ấn định là 4 tuần, tượng trưng cho 4.000 năm kể từ khi Adam và Eva phạm tội ăn trái cấm, cho đến khoảng thời gian sinh hạ ra Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Hoặc tượng trưng thời gian 40 năm, dân Do Thái lang thang trong sa mạc, trước khi được vào đất Hứa.

Hiểu được ý nghĩa của Mùa Vọng, mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy tỉnh thức để đón chờ Chúa đến. Ngài đã đến vào ngày lễ Giáng Sinh, nhưng còn đến một lần nữa vào ngày cánh chung.

Chúa nhật I Mùa Vọng năm A, 01/12/2019
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI