Tin
Mừng Ga 14,1-6
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ
rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào
Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con
rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con
rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở
đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng:
"Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường
đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không
ai đến được với Cha mà không qua Thầy".
-------------------------------------
Gợi
ý suy niệm
Nhân ngày lễ cầu cho các tín hữu đã qua
đời, chúng ta cùng suy nghĩ vài điều về "sự sống và sự chết" là hai
việc lớn nhất của đời người” (Sinh tử sự đại). Đó là định luật của con người,
là lối đi một chiều không có ngày trở lại.
Người ta thường nói: “Sống gửi, thác
về” (Sinh ký - Tử quy).
“Sống gửi” thì chúng ta đã biết, mỗi
người đều có một quãng thời gian sống nhất định, dài ngắn khác nhau, đến lúc
kết thúc thì phải chết.
"Thác về" thì về đâu, là điều
mà chúng ta cần phải biết.
Thời nay, có không ít người cho rằng,
chết là hết, nên không tin có sự sống đời sau. Tuy nhiên, khi họ phải đối diện
với cái chết, thì điều đó trở thành nỗi kinh hoàng. Vì khi cái chết đến, chẳng
những nó cướp đi tất cả tài sản, địa vị danh vọng, gia đình của một đời người,
mà nó còn cướp luôn cả mạng sống và dồn họ vào chân tường tuyệt vọng.
Thế nhưng, người Kitô hữu khi đối diện
với cái chết thì ngược lại, vì điều đó khởi đầu cho một niềm hy vọng, là một sự
trở về với cội nguồn, chính là Thiên Chúa. Thánh Phaolô còn diễn tả: đối với
các tín hữu, sự sống thay đổi chứ không mất đi, khi thân xác tan rã trở về bụi
đất, thì con người lại có một nơi ở do Chúa dựng lên, đó là ngôi nhà vĩnh cửu
trên trời, không do người phàm làm ra (x. 2 Cr 5,1).
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu
đề cập đến vấn đề cội nguồn này. Người nói với các môn đệ khi xưa, cũng là nói
với chúng ta hôm nay, những người đang sống nơi dương gian rằng: "Lòng các
con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy
có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho
các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các
con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó" (Ga 14,1-3)
Chúa Giêsu luôn mong ước chúng ta được
đoàn tụ với Người trên Thiên quốc, như Người đã từng cầu xin Chúa Cha: “Lạy
Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với
con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con,
vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành” (Ga 17,24)
Thật vậy, Chúa Giêsu đã chiến thắng tử
thần, Người đã sống lại và trao ban sự sống mới cho con người. Cho nên, việc Chúa Giêsu về trời là Người đi
trước để dọn chỗ cho chúng ta, như lời Người đã nói: "Thầy sẽ trở lại đem
các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó" (Ga 14,3)
Như thế, cái chết của người Kitô hữu -
những người đã lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy - là ngày đoàn tụ, ngày hạnh
phúc nhất của ơn gọi làm người. Vì ngày đó, chúng ta sẽ được “đồng hưởng sự
sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa; Thánh Giuse, Bạn Trăm
năm Đức Trinh Nữ; các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa
qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh
Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa” (Kinh nguyện Thánh Thể II).
Hôm
nay, chúng ta cầu cho các tín hữu đã qua đời.
Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại đã tăng
cường niềm tin của chúng ta. Xin Chúa thương nhận lời chúng ta khẩn nguyện, mà
làm cho lòng chúng ta luôn trông cậy vững vàng: chính Chúa Giêsu sẽ cho các tín
hữu đã lìa cõi thế được phục sinh trong vinh quang của Người.
LM
THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét