Tin Mừng Mt 5,1-12a
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.
"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời".
-------------------------------------
Gợi ý suy niệm
Bất cứ ai đang sống trên cõi đời này đều ước mong mình được hạnh phúc. Đó là điều mà người ta thường xuyên cầu chúc cho nhau (vào những dịp như: đầu năm mới, ngày thành hôn, khánh thành nhà mới, ...)
Chúa Giêsu đã đến trần gian. Ngài đến không phải để ban hạnh phúc theo kiểu thế gian, mà Ngài đến để chỉ cho chúng ta biết: hạnh phúc thật sự nằm ở đâu, và ai là người hạnh phúc thật sự trên trái đất này?
Người hạnh phúc thật sự, không phải những người giàu có, nổi tiếng, quyền cao chức trọng, mà là những người nghèo, khiêm tốn, biết yêu thương đồng loại, chịu bách hại vì sống công chính, … thì đó mới là những người hạnh phúc thật sự.
Nói như thế không có nghĩa là, Chúa Giêsu muốn phá đổ các tiêu chí tầm thường, quen thuộc theo kiểu loài người để tạo sự chú ý nơi người khác. Nhưng là Chúa Giêsu muốn khẳng định lại một cách rõ ràng, về những cái tiêu chuẩn sống mà con người phải theo, để được trở lại đúng với cái hình ảnh mà loài người chúng ta đã đánh mất khi phạm tội, và nhất là: để Thiên Chúa trở thành tất cả cho con người. Đó mới là người hạnh phúc thật sự.
Sứ điệp của Các Mối Phúc, trước hết đó là một sứ điệp về Thiên Chúa. Trong đó cho thấy Thiên Chúa là Đấng nào, Ngài hành động ra sao, Ngài chờ đợi nơi chúng ta điều gì. Đó cũng là điều mà Chúa Giêsu hướng đến khi mở lời bắt đầu sứ vụ công khai: “Anh em hãy hối cải, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17)
Tất cả những điều ấy được Chúa Giêsu trình bày qua Tám Mối Phúc. Dựa theo thứ tự Tám Mối Phúc, chúng ta nhận thấy rằng:
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy luôn mở lòng mình ra với Thiên Chúa (Các Mối Phúc: 1 - 2 - 3 - 4):
- Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó
- Phúc thay ai hiền lành
- Phúc thay ai sầu khổ
- Phúc thay ai khát khao nên người công chính.
Nhờ đó, chúng ta mới có thể sống các Mối Phúc dấn thân phục vụ tha nhân (Các Mối Phúc: 5 - 6 - 7):
- Phúc thay ai xót thương người
- Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch
- Phúc thay ai xây dựng hoà bình
Và cuối cùng, khi chúng ta kiên trì sống theo đường lối của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ bị bách hại, đó là Mối Phúc 8: Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, và đây là lúc chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu.
Mỗi Mối Phúc có một ý nghĩa và một tầm quan trọng riêng, nhưng khi kết hợp với nhau, tất cả sẽ làm nên một chương trình sống vĩ đại cho Kitô hữu chúng ta, đó là: được trở nên giống Chúa Giêsu. Đây mới chính là hạnh phúc thật sự của Kitô hữu chúng ta và là hạnh phúc của Các Thánh Nam Nữ.
Mừng lễ Các Thánh Nam Nữ.
Trong ngày đại lễ hôm nay, Chúa cho chúng ta được mừng kính toàn thể các thánh trên trời. Nhờ bấy nhiêu vị thánh hằng nguyện giúp cầu thay, chúng ta tin tưởng nài xin Chúa cho chúng ta được dồi dào ân sủng như lòng vẫn ước mong.
LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét