Kính thưa quý ông bà và anh chị em.
Trong tháng mười là tháng Mân Côi,
chúng ta tìm hiểu thêm về lịch sử của tràng chuỗi Mân Côi, sau khi đã nghe biết
về lịch sử của ngày Lễ Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 07/10.
Thánh Đaminh là người đã phổ biến tràng
chuỗi Mân Côi và lịch sử Giáo hội đã ghi nhận sự kiện này như sau: Vào những
năm đầu của thế kỷ XIII, khi đặt chân lên đất Pháp, Thánh Đaminh đã phải chứng
kiến cảnh hoang tàn của Giáo Hội ở miền Languedoc do bè rối Albigeois gây ra. Bị
ảnh hưởng nặng nề bởi thuyết nhị nguyên, bè rối này coi tất cả những gì thuộc
về thể xác hay trần thế đều do ma quỷ làm ra và thống trị, do đó bản chất nó là
xấu. Lúc đó khắp vùng này bị ảnh hưởng tinh thần bi quan, yếm thế. Người ta chỉ
lo hãm mình phạt xác, và thấy cuộc đời chỉ còn là một màu đen tăm tối. Khi ấy
Thánh Đaminh đã cho phổ biến việc lần chuỗi Mân Côi để dẹp tan bè rối và Giáo
hội đã dẹp tan được bè rối này nhờ các tín hữu đã siêng năng lần hạt Mân Côi.
Trong lúc này dịch bệnh Covid-19 chưa
chấp dứt nhưng đã dần được kiểm soát, mỗi người tín hữu hãy tạ ơn Chúa và tiếp
tục lần hạt Mân Côi mỗi ngày để xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ Maria,
gìn giữ mọi người được bình an.
Chúa nhật XXVIII thường niên cũng là
ngày Giáo xứ Bà Trà đến phiên chầu lượt. Vì tình hình dịch bệnh còn phức tạp
nên không thể tổ chức chầu Mình Thánh Chúa trong ngày hôm nay. Đây cũng là một
thiệt thòi cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta vì không thể đến nhà thờ chầu Mình
Thánh Chúa như mọi năm. Hãy dâng những sự hy sinh này để cầu nguyện cho giáo xứ
và giáo hội được bình an.
Chúa nhật XXVIII Thường niên, Năm B,
10/10/2021
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc
Chánh xứ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét