GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Mt 6,19-23. Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên.

Tin Mừng Mt 6,19-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?"


Gợi ý suy niệm

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đề cập đến "Của cải trên trời" (x. Mt 6,19-21) và "Đèn của thân thể" (x. Mt 6,22-23).

Tiền bạc là thứ không thể thiếu, nên người ta ra sức làm việc và bằng mọi cách để kiếm thật nhiều tiền, tích lũy càng nhiều càng tốt. Người ta thường nói: “Đồng tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, hoặc có tiền mua tiên cũng được”.

Chúng ta đều có kinh nghiệm rằng, đời sống con người ngoài nhu cầu thân xác, còn có một nhu cầu khác cao hơn, đó là nhu cầu tâm linh như: muốn được sống vui vẻ, bình an, hạnh phúc và được nên hoàn thiện nằm sâu trong cõi lòng mỗi người. Tuy nhiên, những điều đó tiền bạc, của cải vật chất và địa vị danh vọng không thể nào mua chuộc được.

Hầu hết các tôn giáo đều tin vào sự sống đời sau, nhưng thời nay vẫn đang có nhiều người chẳng mấy quan tâm mà còn cho rằng đó là chuyện thần thoại.

Không ít người hãnh diện xưng mình là Kitô hữu, nhưng lại dễ dàng bỏ lễ ngày Chúa Nhật để đi kiếm tiền, đi chơi, đi dự tiệc, ... Một lối sống đạo theo kiểu “có thực mới vực được đạo” thì thật là nguy hiểm cho đức tin.

Xin Chúa giúp chúng ta biết qui hướng mọi sự vào cùng đích là hạnh phúc nơi Thiên Chúa; đồng thời, biết khôn ngoan coi tiền của như là phương tiện và sử dụng nó sao cho phù hợp thánh ý Chúa, đó là lúc chúng ta thu tích kho tàng bền vững cho sự sống đời sau trên Nước Trời.

LM THANH YÊN 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI