Trong sứ điệp gửi đến Diễn đàn GLOBSEC Bratislava khai mạc ngày 15/6/2021 tại Slovakia, Đức Thánh Cha hướng tới thế giới sẽ được xây dựng sau đại dịch. Ngài mời gọi thực hiện một phân tích sáng suốt về quá khứ để truy tìm những trách nhiệm dẫn đến cuộc khủng hoảng sức khỏe và thúc giục "thực hiện các bước tiến" trong một tầm nhìn tổng thể và hy vọng.
Diễn đàn GLOBSEC Bratislava thường
niên, một trong những hội nghị hàng đầu về an ninh toàn cầu trên thế giới, là
một hoạt động đóng góp vào mục tiêu định hình cuộc tranh luận toàn cầu của tổ
chức GLOBSEC. Diễn đàn năm 2021 có chủ đề “Chúng ta hãy xây dựng lại thế giới
tốt đẹp hơn”.
Trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn Diễn
đàn Bratislava đã tạo ra nơi chốn cho cuộc tranh luận quan trọng về việc tái
thiết thế giới của chúng ta sau kinh nghiệm đại dịch, điều buộc chúng ta phải
đối mặt với một loạt các vấn đề nghiêm trọng về kinh tế - xã hội, sinh thái và
chính trị, và tất cả đều có mối liên hệ với nhau.
Đức Thánh Cha đưa ra một số suy tư dựa
trên phương pháp xem – xét – làm.
Xem
Trước hết là xem. Đức Thánh Cha nói
rằng “việc phân tích quá khứ cách nghiêm túc và chân thành, bao gồm việc thừa
nhận những khiếm khuyết mang tính hệ thống, những sai lầm đã mắc phải và sự
thiếu trách nhiệm đối với Đấng Sáng tạo, với tha nhân và thụ tạo, đối với tôi,
dường như là điều cần thiết để phát triển một ý tưởng phục hồi không chỉ nhằm
mục đích xây dựng lại những gì đã có, nhưng để sửa chữa những gì không hoạt
động tốt trước khi đại dịch virus corona xảy đến”.
Từ đó, Đức Thánh Cha thấy “một thế giới
đã bị lừa dối bởi cảm giác an toàn ảo tưởng dựa trên sự khao khát thu nhập”;
“một mô hình của đời sống kinh tế và xã hội mang tính bất công và ích kỷ”; “một
cách sống không chăm sóc môi trường đầy đủ”.
Xét
Bước thứ hai là xét, đánh giá những gì
mình thấy và việc này khuyến khích chúng ta trở nên tốt hơn. Nhắc lại ý tưởng
của ngài trong buổi gặp giáo triều Roma vào dịp Giáng sinh năm ngoái – Khủng
hoảng mở ra những cơ hội mới, Đức Thánh Cha mời gọi “lợi dụng thời gian này để
tiến bước“. Ngài nói: “Khủng hoảng mở ra con đường cho một tương lai công nhận
quyền bình đẳng thực sự của mỗi người: không phải là bình đẳng trừu tượng, mà
là bình đẳng cụ thể, mang lại cho mọi người và các dân tộc những cơ hội công
bằng và thực sự để phát triển”.
Làm
Cuối cùng là làm. Đức Thánh Cha nói:
“Ai không hành động thì bỏ phí cơ hội mà khủng hoảng mang lại”. Hành động đòi
có một mô hình phát triển đặt con người ở trung tâm. Do đó, “mỗi hành động đều
cần một tầm nhìn, một tầm nhìn tổng thể và hy vọng” như tầm nhìn của ngôn sứ
Isaia, nhìn thấy các dân “biến gươm đao thành cuốc thành cày, ren giáo mác nên
liềm nên hái” (Is 2,4). Đức Thánh Cha giải thích: “Hành động vì sự phát triển
của tất cả là thực hiện công việc hoán chuyển. Và trên hết là những quyết định
hoán chuyển sự chết thành sự sống, vũ khí thành lương thực”. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự hoán cải sinh
thái, xem công trình sáng tạo như “ngôi nhà chung” và cần hành động để bảo vệ
nó.
Hồng Thủy - Vatican News (https://www.vaticannews.va/)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét