Tin Mừng Mt 5,43-48
Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng:
"Các con đã nghe dạy: "Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch
thù". Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những
kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để
như vậy các con nên con cái Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt
trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ
bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con
được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi
anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo
không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là
Ðấng hoàn hảo".
Gợi
ý suy niệm
Tình Yêu là điều luật quan trọng nhất
mà Thiên Chúa đã truyền dạy trong thời Cựu Ước: Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên
Chúa của ngươi, hết lòng hết dạ, hết sức ngươi (x. Đnl 6,5) và Ngươi phải yêu
người thân cận như chính mình (x. Lv 19,18).
Nhưng yêu ai, yêu như thế nào? - Đó là
điều mà Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng hôm nay: "Hãy yêu thương thù địch và
làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền
rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Ðấng ngự trên trời:
Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người
liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các
con, thì các con được công phúc gì?" (Mt 5,44-46)
Lúc bấy giờ, người ta quan niệm người
thân cận là người cùng huyết thống, cùng màu da, cùng tôn giáo và cùng dân tộc
với mình. Ngoài ra, những người khác là người xa lạ, không phải là đối tượng để
yêu thương.
Vì vậy, Chúa Giêsu đã điều chỉnh lại
quan niệm của họ, bằng cách cho biết: mọi người là con Chúa, là anh em cùng một
Cha trên trời, nên đối tượng của tình yêu là tất cả mọi người, và như thánh
Phaolô đã dạy: "Yêu thương là chu toàn lề luật" (Rm 13,10).
Xin Chúa ban ơn giúp chúng ta trong mỗi
ngày sống: can đảm và nhiệt thành, theo lời Chúa Giêsu mời gọi: "Các con
hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo" (Mt 5,48).
LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét