Chiều ngày 4/6/2021, trong một sự kiện online nhân dịp bắt đầu chương trình “Thập kỷ Phục hồi Hệ sinh thái”, từ năm 2021-2030, do Liên Hiệp quốc phát động, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp video đến hội nghị. Sứ điệp được đọc bởi Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, trong đó Đức Thánh Cha nhắc lại sự cấp bách của hành động bảo tồn công trình sáng tạo. Ngài kêu gọi quan tâm đến nhau, cũng như đến môi trường nói chung.
“Thập
kỷ Phục hồi Hệ sinh thái”
Ngày 5/6 là Ngày Môi trường Thế giới
hàng năm, được Liên Hiệp quốc tổ chức. Ngày này năm nay sẽ bắt đầu “Thập kỷ
Phục hồi Hệ sinh thái” của Liên Hiệp quốc. Chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới
năm nay là “Làm mới. Tái tạo. Khôi phục”. Theo đề xuất hành động của hơn 70
quốc gia, vào tháng 3/2019 Đại hội đồng Liên Hiệp quốc đã quyết định tuyên bố
giai đoạn 2021–2030 là Thập kỷ của Liên Hiệp quốc về khôi phục hệ sinh thái,
với mục đích xây dựng một phong trào toàn cầu mạnh mẽ, phổ biến và thúc đẩy các
nỗ lực ngăn chặn, đình chỉ và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái trên
toàn thế giới.
Quan
tâm môi trường cần kết hợp với yêu thương đồng loại
Mở đầu sứ điệp video, Đức Thánh Cha
nhắc rằng Ngày Môi trường Thế giới năm nay nhắc chúng ta nhớ rằng mọi thứ đều
được kết nối với nhau. “Một mối quan tâm thực sự đối với môi trường […] cần
được kết hợp với tình yêu thương chân thành đối với đồng loại của chúng ta và
cam kết kiên định để giải quyết các vấn đề của xã hội” (Laudato Si’, 91).
Đức Thánh Cha nhắc lại lời của các nhà
khoa học, “tình hình môi trường hiện nay kêu gọi chúng ta phải khẩn cấp hành
động ngay để hơn bao giờ hết, trở thành những người quản lý có trách nhiệm của
công trình sáng tạo và khôi phục lại thiên nhiên mà chúng ta đã gây tổn hại và
khai thác quá lâu. Nếu không, chúng ta có nguy cơ phá hủy chính nền tảng căn
bản mà chúng ta phụ thuộc vào. Chúng ta có nguy cơ gặp lũ lụt, đói kém và những
hậu quả nặng nề cho chính chúng ta và cho các thế hệ tương lai.” Do đó, tiếng
nói của lương tâm có trách nhiệm là: “Chúng ta cần chăm sóc lẫn nhau, và những
người yếu nhất trong chúng ta. Tiếp tục con đường bóc lột và hủy diệt con người
và thiên nhiên là bất công và không khôn ngoan.”
Hy
vọng
Tuy xung quanh chúng ta đầy những khủng
hoảng, như là hệ quả của nhau, Đức Thánh Cha vẫn thấy hy vọng, vì “chúng ta có
tự do cần thiết để giới hạn và định hướng công nghệ, chúng ta có thể dùng nó để
phục vụ cho sự phát triển lành mạnh, có tính nhân đạo, xã hội và toàn diện
hơn”, với sự dấn thân của các quốc gia, xã hội dân sự, người trẻ…
Còn
ít thời gian để hành động
Đức Thánh Cha nói rằng những “cảnh báo”
như đại dịch Covid-19, sự nóng lên của trái đất nhắc chúng ta rằng chúng ta còn
ít thời gian để phục hồi hệ sinh thái. Do đó, ngài mời gọi hành động khẩn cấp.
Ngài cũng mời gọi suy tư về ý nghĩa và mục đích của kinh tế để sửa chữa vai trò
và hoạt động sai lệch của nó. “Suy thoái hệ sinh thái là một kết quả rõ ràng
của rối loạn chức năng kinh tế.”
"Thế
hệ phục hồi"
Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng
định: “Phục hồi thiên nhiên mà chúng ta đã làm hư hại, trước hết có nghĩa là
phục hồi chính chúng ta.” Và ngài mời gọi: “Khi chào đón chương trình Thập kỷ
Phục hồi Hệ sinh thái của Liên Hiệp quốc, chúng ta hãy có lòng cảm thương, sáng
tạo và can đảm. Chớ gì chúng ta đảm nhận đúng vị trí của mình như là một ‘Thế
hệ phục hồi’”.
Hồng Thủy - Vatican News (https://www.vaticannews.va/)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét