Kính thưa quý ông bà và anh chị em
Tháng sáu, tháng kính Thánh Tâm đã về.
Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là tước hiệu của nhà thờ Bà Trà.
Tuy nhiên một điều rất buồn là từ ngày
mồng một tháng sáu vừa qua, nhà thờ Bà Trà đã ngưng cử hành thánh lễ cho các
tín hữu tham dự, vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong lúc này nhiều người
tín hữu trong cộng đoàn cảm thấy buồn phiền, tiếc xót, vì không được tham dự
thánh lễ và những sinh hoạt tại nhà thờ.
Cách đây hai năm, vào dịp Phục Sinh năm
2019, nhà thờ Bà Trà cũng đã phải ngưng cử hành thánh lễ theo chỉ thị chung của
chính quyền và giáo quyền. Mọi người tưởng rằng sau đó nhân loại sẽ chiến thắng
được đại dịch này và Covid-19 sẽ bị đẩy đi xa. Tuy nhiên đợt bùng phát thứ tư
này lại nguy hiểm hơn những lần trước vì tốc độ lây lan, chứng tỏ con người vẫn
chưa chiến thắng được dịch bệnh Covid-19.
Trong hoàn cảnh này, mỗi người Kitô hữu
chỉ còn biết hướng lòng lên Thánh Tâm Chúa Giêsu, để xin Ngài che chở nhân loại
trước sự tấn công của dịch bệnh covid-19 nguy hiểm.
“…Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy
nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh
nhân sớm được chữa lành,
và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn
thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, được chạm tới trái tim
nhân lành của Chúa… Amen” (Lời nguyện trong cơn dịch bệnh của HĐGMVN)
Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm
B, 06/06/2021
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc, Mf
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét