GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Thư Mục Tử - Chúa Nhật Phục Sinh. B, 04.4.2021.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em.

Cách đây một năm, tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, người Kitô hữu không được mừng Lễ Phục Sinh vì đại dịch Covid-19 xuất hiện, mọi người lo âu vì các nhà chức trách đã áp dụng biện pháp giãn cách toàn xã hội. Khi ấy nhiều người tín hữu cảm thấy buồn phiền vì vào ngày Lễ Chúa Sống Lại mà không được đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Mặc dù được phép ở nhà dự lễ trực tuyến online, nhưng làm sao có thể có được cảm giác hân hoan vui mừng như khi đến nhà thờ dự Lễ Phục Sinh.


Lễ Phục Sinh năm nay, tuy rằng đại dịch Covid-19 chưa chấm dứt, nhưng mọi người tín hữu đã có thể đến nhà thờ dự lễ Phục Sinh. Vì thế niềm vui Phục Sinh của năm nay mang một ý nghĩa to lớn vì nhiều người đã tìm thấy niềm vui của ngày trọng đại khi được tham dự những ngày tĩnh tâm Mùa Chay, đã được hòa giải trong bí tích giải tội, đã được tham dự các nghi thức Tuần Thánh và nhất là được dự Lễ Phục Sinh.

Thánh Phaolô Tông đồ đã viết trong thư gửi tín hữu Côrintô: “Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lòng tin của anh em thật hão huyền và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em” (1Cr 15, 17). Lời nhắn nhủ của Phaolô nhắc nhở mỗi người Kitô hữu chúng ta về niềm vui Phục Sinh mà Đức Giêsu đã đem đến cho nhân loại khi Ngài đã sống lại từ cõi chết.

Chúa nhật Phục Sinh, năm B, 04/04/2021

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI