Tin Mừng Lc 4,24-30
(Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài
nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): "Quả thật, Ta bảo các
ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các
ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán và
một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Elia không
được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá
ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên
tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có
Naaman, người Syria".
Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội
đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến
một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua
giữa họ mà đi.
Gợi
ý suy niệm
Dân làng Nadarét khi gặp gỡ Chúa Giêsu,
từ thái độ ban đầu là "mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn
Người" (Lc 4,20), "mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục
Người về những lời từ miệng Người thốt ra" (Lc 4,22), nhưng liền ngay sau
đó là "mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục
xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của
họ, để xô Người xuống vực thẳm" (Lc 4,28-30). Điều này nhắc nhở mỗi người
chúng ta cần phải duyệt xét lại lối sống đạo hôm nay của mình.
Có những người là tân tòng, nhưng đời
sống đạo rất tốt. Ngược lại, có những người hãnh diện xưng mình là đạo dòng -
đạo gốc, nhưng đời sống đạo lại rất hời hợt. Phải chăng, vì “sống lâu lên lão
làng”?
Có những người miệng luôn ca ngợi việc
làm của linh mục này, linh mục kia, nhưng lại coi thường hay chê bai việc làm
của linh mục nơi xứ sở mình. Phải chăng, vì “gần chùa gọi bụt bằng anh”?
Có những người chỉ thích đi đến các nơi
khác để đóng góp hoặc để khấn xin, nhưng chính nhà thờ của xứ sở mình thì lại
thờ ơ và chẳng bao giờ quan tâm. Phải chăng, vì “bụt nhà không thiêng” hay
"quen quá hóa nhàm"?
Thứ
Hai Tuần III Mùa Chay - Xin Chúa giúp chúng ta can đảm diệt trừ những thành
kiến đang trú ngụ trong con người mình. Nhờ đó, chúng ta mới có thể nhận ra
được những sự tốt lành và cao đẹp nơi tha nhân trong các mối tương quan hằng
ngày.
LM
THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét