GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Ga 3,14-21. Chúa Nhật IV Mùa Chay. B, 14.3.2021: Thiên Chúa yêu thế gian.

Tin Mừng Ga 3,14-21

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa".


Gợi ý suy niệm: Thiên Chúa yêu thế gian

Nội dung Tin mừng Chúa nhật IV Mùa Chay là phần của cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và ông Nicôđêmô, một người biệt phái có thiện cảm với Ngài. Đức Giêsu đã phán: “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ (Ga 3, 14-17). Trong cuộc xuất hành từ Ai Cập về đất hứa, dân Do thái đã kêu trách Giavê Thiên Chúa, nên Ngài đã cho rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người. Dân chúng hoảng sợ nên đã chạy đến xin Môi sen khẩn cầu Thiên Chúa cứu họ khỏi chết. Thiên Chúa đã nhận lời nên ra lệnh cho ông làm một con rắn đồng treo lên cây gỗ, để những người nào nhìn lên rắn đồng sẽ được cứu sống. Nhắc lại sự tích con rắn đồng trong thời Cựu ước, Đức Giêsu muốn cho mọi người, không phải cho riêng Nicôđêmô, hiểu rằng vì yêu thương nhân loại, Ngài cũng sẽ phải bị treo lên thập giá, để những ai có lòng tin, người ấy sẽ được cứu độ. Hành động này phát xuất từ tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại tội lỗi và cũng từ việc chấp nhận bị treo lên thập giá của Đức Giêsu. Từ đây thập giá trở thành Thánh giá và việc bị đóng đinh là một biểu tượng của tình yêu.

Đức Giêsu còn phán: “Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa” (Ga 3, 18-21). Để có thể hiểu và chấp nhận hành động tự hiến của Đức Giêsu, đòi hỏi mỗi người phải có lòng tin vì nếu không có đức tin, sẽ không được cứu độ. Đức tin ấy là một ơn ban từ Thiên Chúa, nhưng cũng là một hành vi đón nhận của mỗi người trong sự tự do và tự nguyện. Trên thế giới này có nhiều người đã không tin vào Thiên Chúa, nên họ cũng không chấp nhận việc phải tôn thờ Thánh giá Đức Giêsu, còn những ai tin vào Thiên Chúa và suy tôn Thánh giá, họ sẽ được đi trong ánh sáng của ơn cứu độ.

Chúa nhật IV Mùa Chay là Chúa nhật của niềm vui khi chủ tế trong thánh lễ mang phẩm phục màu hồng. Qua phụng vụ của Chúa nhật hôm nay, Giáo hội mời gọi người Kitô hữu hãy biểu lộ tâm tình hân hoan vì nhờ Thánh giá Đức Giêsu, chúng ta sẽ được hưởng ơn cứu độ.

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI