GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Thư Mục Tử - Chúa Nhật IV Mùa Chay. B, 14.3.2021.


Kính thưa quý ông bà và anh chị em

Trong sứ điệp Mùa Chay 2021, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết: “Người phụ nữ Samari mà Chúa Giêsu xin nước uống bên giếng đã không hiểu khi Chúa Giêsu nói rằng Người có thể cho bà “nước hằng sống” (Ga 4,10). Một cách tự nhiên, bà nghĩ rằng Người đề cập đến nước vật chất, nhưng Chúa Giêsu có ý nói về Chúa Thánh Thần, Đấng mà Người sẽ ban dồi dào qua mầu nhiệm Vượt qua, Đấng tuôn đổ trên chúng ta niềm hy vọng không gây thất vọng. Khi loan báo về cuộc khổ nạn và cái chết của Người, Chúa Giêsu đã nói về niềm hy vọng này: “ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy” (Mt 20,19). Chúa Giêsu đang nói về một tương lai rộng mở nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa Cha”

Nước hằng sống mà Đức Giêsu đã nói với người phụ nữ Samari chính là nguồn ơn cứu độ sẽ giúp thanh tẩy những tội lỗi của con người xúc phạm đến Thiên Chúa và làm hòa với Ngài. Vì thế trong Mùa Chay này, mỗi người Kitô hữu hãy đến lãnh nhận bí tích Hòa giải và Thánh Thể, để được uống nước hằng sống.

Lúc này Giáo xứ Bà Trà đang tổ chức Tĩnh tâm Mùa Chay trong ba buổi chiều Chúa nhật III, IV và V Mùa Chay vào lúc 17h00. Xin cộng đoàn cố gắng đến tham dự để hồi tâm, xét mình, xưng tội và lãnh nhận Mình Thánh Chúa. Nguồn ơn thánh Chúa không bao giờ chấm dứt, trái lại luôn tràn trề trên nhân loại chúng ta.

Chúa nhật IV Mùa Chay, Năm B, 14/03/2020

Lm Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI