GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Thư Mục Tử - Chúa Nhật V Mùa Chay. B, 21.3.2021.


Kính thưa quý ông bà và anh chị em

Trong sứ điệp Mùa Chay 2021, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết: “Trong hoàn cảnh lo âu hiện nay, khi mọi việc có vẻ mong manh và bấp bênh, thì việc nói về niềm hy vọng dường như là một thách đố. Nhưng Mùa Chay chắc chắn là mùa hy vọng, khi chúng ta quay trở lại với Thiên Chúa là Đấng vẫn tiếp tục nhẫn nại để chăm sóc thụ tạo của Người, đang khi chúng ta lại thường ngược đãi (x. TĐ. Laudato si’, 32-33; 43-44). Thánh Phaolô thúc giục chúng ta đặt niềm hy vọng nơi việc hòa giải: “Hãy giao hòa với Thiên Chúa” (2Cor 5,20). Bằng cách đón nhận ơn tha thứ trong bí tích vốn là trọng tâm quá trình hoán cải của chúng ta, đến lượt mình, chúng ta có thể lan truyền ơn tha thứ cho người khác”.

Hơn một năm qua, thế giới vật lộn với đại dịch Covid-19 mà cho đến hôm nay (ngày 18/3), đã có hơn 27 triệu người bị lây nhiễm, gần 900 ngàn người tử vong. Mọi người đều lo âu, các nước đều lo âu… Trước tình trạng bi đát như vậy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi mọi người quay trở lại với Thiên Chúa và nhờ đó quay trở lại với cộng đồng nhân loại. Trở về với Thiên Chúa trong Mùa Chay này bằng những việc đạo đức như xưng tội, bác ái từ thiện… là cách để giảm bớt những lo âu của nhân loại và của mỗi người chúng ta. Vì vậy hãy tận dụng thời gian quý báu của Mùa Chay Thánh này để trở về.

Chúa nhật V Mùa Chay, năm B, 21/03/2021

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI