Kính thưa quý ông bà và anh chị em
Những ngày này Tết Nguyên Đán Tân Sửu
2021 đang đến rất gần. Tuy nhiên điều mà mọi người đang lo âu là dịch Covid-19
đang bùng phát tại nhiều nơi, trong đó có Tỉnh Bình Dương. Theo dõi tin tức
trên các phương tiện truyền thông, nhiều nơi bị phong tỏa, giãn cách, bên cạnh
đó những người kinh doanh hàng hóa trong dịp tết cũng ế ẩm, nông sản của nông
dân ứ đọng vì không tiêu thụ, hàng quán, chợ búa đóng cửa vì không có người dám
đến. Tất cả những diễn biến đang xảy ra lúc này, tạo nên một sự u ám, trầm buồn
khi Tết đến, Xuân về.
Tuy nhiên là những người Kitô hữu,
chúng ta không được đánh mất niềm tin, không được tuyệt vọng, trái lại mọi
người càng phải gia tăng cậy trông vào Thiên Chúa là Chúa của mùa Xuân, Ngài
không bao giờ bỏ rơi con người.
Thánh vịnh 65 đã viết: “Bốn mùa Chúa đổ
hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi” (c 12). Thiên Chúa là Cha nhân
lành, Ngài luôn tuôn đổ hồng ân trên nhân loại.
Đây là lời chúc tốt lành từ ngàn xưa mà
Thiên Chúa truyền cho ông Môsê dành cho mọi người: “Nguyện Đức Chúa chúc lành
và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng
thương anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt
nhìn và ban bình an cho anh em!” (Ds 6:24-26).
Cầu chúc mọi người trong cộng đoàn Giáo
xứ Bà một năm mới Tân Sửu bình an.
Chúa nhật V Thường niên, năm B, 07/02/2021
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MfChánh xứ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét