Cuộc sống con người luôn gắn liền với những thay đổi. Thay đổi từ vẻ bên ngoài, cho tới biến đổi bên trong. Thay đổi những gì là bên ngoài thì dễ dàng, nhưng biến đổi bên trong thì đòi hỏi cả một quá trình dài suốt cuộc đời.
Trong xã hội ngày nay, người ta muốn
đẹp hơn, hoàn hảo hơn, thì người ta có thể bỏ chút tiền đi spa, thẩm mỹ, chăm
sóc sắc đẹp. Ở mức độ làm đẹp bên ngoài, ta có thể gọi là “thay đổi” diện mạo.
Tuy nhiên, ở tầm mức cao hơn, sâu hơn thì chúng ta phải phẫu thuật, làm đẹp từ
bên trong, ta có thể gọi là “biến đổi”.
“Phẫu thuật làm đẹp” ở mức độ này tiền
bạc không giải quyết được, chỉ có thể nhờ ơn Chúa giúp và sự nỗ lực của bản
thân. Thật vậy, làm đẹp bên trong đòi hỏi chính chúng ta là những nhà “phẫu
thuật” nhìn ra được những chỗ nào chưa đẹp, còn tăm tối. Việc nhìn ra căn bệnh
của mình đã là một nỗ lực cố gắng, nhưng để điều trị nó thì quả không dễ dàng
gì. Bởi đó là chính cái “con người” của chúng ta. Đó là cái tôi, cái ước muốn,
ích kỷ, nhỏ nhen, ghen tị, nói hành, nói xấu. Những điều này nó gắn với con
người, cắt bỏ nó không phải là chuyện một sớm một chiều, mà đòi hỏi ta nỗ lực
từng giây, từng phút, từng giờ.
Tuy là khó nhưng không có nghĩa là
không thể! Mỗi ngày thực tập một chút để biến đổi từ bên trong.
GIOAN VĂN TRÍ, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét