GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Mc 1,21-28. Chúa Nhật IV Thường Niên. B: Giáo Lý Mới.

Tin Mừng Mc 1,21-28

(Ðến thành Capharnaum) ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa". Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hãy im đi và ra khỏi người này!" Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Cái gì vậy? Ðó là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người". Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.


Gợi ý suy niệm: Giáo Lý Mới

Tin mừng Chúa nhật IV Thường niên hôm nay trình bày về những hoạt động của Đức Giêsu khi bắt đầu đi rao giảng Tin mừng: “(Ðến thành Capharnaum) ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ” (Mc 1, 21-22). Khi bắt đầu đời sống công khai đi loan báo Tin mừng, Đức Giêsu đã vào hội đường ngày nghỉ lễ để giảng dạy và mọi người kinh ngạc về giáo lý của Ngài. Tại sao lại phải kinh ngạc? Thưa đó chính là vì Đức Giêsu đã giới thiệu về một Thiên Chúa nhân lành, luôn yêu thương và tha thứ cho con người nếu họ ăn năn sám hối. Giáo lý ngày khác hẳn với cách cắt nghĩa luật lệ của các luật sĩ, biệt phái thời ấy, chỉ biết kết án và trừng phạt. Dân chúng kinh ngạc vì họ còn được nghe cách trình bày thật hấp dẫn và sống động của Đức Giêsu, nên  họ say mê nghe lời giảng dạy.

“Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái gì vậy? Ðấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người” (Mc 1, 23-27). Đức Giêsu đã dùng quyền năng để trục xuất thần ô uế trước mặt đám đông, để minh chứng cho thấy quyền năng của Đấng Messia, Đấng Cứu Thế. Vì vậy dân chúng kinh ngạc vì chưa bao giờ thấy được người nào quyền năng như vậy.

Với giáo lý mới mà dân chúng được nghe và phép lạ mà họ chứng kiến, mọi người đều tin theo Ngài. Từ những thành quả ban đầu này, thầy trò Đức Giêsu lại tiếp tục lên đường đến những nơi khác để rao giảng, để chữa lành.

Giáo hội hôm nay vẫn tiếp tục sứ mạng rao giảng và chữa lành như Đức Giêsu khi xưa. Tại nhiều nơi trên thế giới, các nhà truyền giáo vẫn tiếp tục lên đường. Không quản ngại hy sinh gian khổ, những người môn đệ của Đức Giêsu đang thực hiện mệnh lệnh của Ngài trước khi về trời: “Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16, 15-16). Mỗi người tín hữu không thể khoanh tay, thụ động mà phải cộng tác vào việc phổ biến giáo lý mới này cho mọi người bằng đời sống chứng nhân. Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết: “Người đương thời sẵn sàng lắng nghe những nhân chứng, hơn là những thầy dạy, hoặc nếu họ có nghe thầy dạy, thì bởi vì chính thầy dậy cũng là những nhân chứng” (Tông huấn Loan báo Tin mừng số 41). Xin cho mỗi người chúng ta luôn là những chứng nhân của Tin mừng yêu thương.

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI