Tin Mừng Mc 1,14-20
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang
xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ
đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin
Mừng".
Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa,
Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những
người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các
ngươi trở thành những kẻ chài lưới người". Lập tức bỏ lưới, các ông theo
Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là
Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là
Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.
Gợi
ý suy niệm
Lời đầu tiên mà Chúa Giêsu dùng để khai
mạc sứ mạng của Người: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh
em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng" (Mc 1,15).
Sám hối là điều kiện cần phải có để đón
nhận Tin Mừng. Vì nếu không sám hối, chúng ta không có khả năng nhận ra những
khiếm khuyết của mình để mà điều chỉnh, đổi mới tinh thần cho phù hợp với Tin
Mừng mà Chúa Giêsu mang đến.
Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa, vừa là
con người, nên Người cũng lệ thuộc vào không gian và thời gian. Vì vậy, điều ưu
tiên thứ hai mà Người thực hiện, đó là kêu gọi các môn đệ đầu tiên để họ cộng
tác vào sứ vụ của Người.
Thế nhưng, cách thức mà Chúa Giêsu chọn
gọi các môn đệ lại rất khác thường. Người mời gọi những người làm nghề chài
lưới mộc mạc, nghèo khổ và tri thức thấp. Và cái mà Chúa Giêsu cần nơi các môn
đệ, đó là biết đặt trọn niềm tin vào tình thương của Thiên Chúa và sẵn sàng từ
bỏ mọi sự để dấn thân phục vụ Tin Mừng.
Ngày hôm nay, chúng ta cũng được Chúa
kêu gọi rất nhiều lần bằng nhiều cách, qua lương tâm, qua các dấu chỉ thời đại,
qua các biến cố cuộc sống, và qua những người mà chúng ta gặp gỡ hằng ngày.
Xin Chúa giúp chúng ta biết sống khiêm
nhường, chấn chỉnh lại lối nghĩ, lối sống và lời nói của mình mỗi ngày sao cho
phù hợp với Tin Mừng, đó cũng chính là lúc chúng ta góp phần loan báo Tin Mừng
như lòng Chúa ước mong.
LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét