Tin Mừng Ga 1,35-42
Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người
trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Ðây là
Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa
Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm
gì?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở
đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem". Họ đã đến và xem chỗ Người ở,
và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.
Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một
trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh
mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Ðấng Mêsia, nghĩa là
Ðấng Kitô". Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và
nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là
Ðá".
Gợi
ý suy niệm: Hãy đến mà xem
Tin mừng Chúa nhật II Thường niên hôm
nay đã tường thuật lại khung cảnh các môn đệ gặp gỡ Đức Giêsu như sau: “Khi ấy,
Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu
đang đi mà nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi
theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ:
“Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở
đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với
Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười” (Ga 1, 35-39). Như thế để được
gặp gỡ Chúa, hai môn đệ của Gioan đã được ông giới thiệu: Đây chiên Thiên Chúa…
Nếu không có lời giới thiệu này, mọi người trong đó có các môn đệ của Gioan khó
có thể nhận ra Đức Giêsu đang xuất hiện giữa đám đông, vì Ngài không có vẻ gì
khác thường so với mọi người. Ngài không xuất hiện như một thủ lĩnh, Ngài không
xuất hiện với tư thế của một vị vua uy nghiêm nhưng Ngài đến như một người bình
thường như bao nhiêu người Do thái khác, vì thế Ngài đã đến nhà các gia nhân
Ngài mà các gia nhân không đón tiếp Ngài (x. Ga 1, 11). Vì thế lời giới thiệu
của Gioan Tẩy Giả đã làm cho hai môn đệ của ông nhận ra Đức Giêsu và đi theo
Ngài.
Trả lời câu hỏi của Đức Giêsu: các
ngươi tìm gì? Hai môn đệ đã trả lời: Thưa Thầy, Thầy ở đâu và Đức Giêsu đã mời
gọi: Hãy đến mà xem. Lời mời gọi này đã có một sức hấp dẫn mãnh liệt đến nỗi
hai môn đệ đã bỏ lại thầy mình là Gioan để đến với Đức Giêsu và ở lại với Ngài
suốt ngày hôm ấy.
Hãy đến mà xem! Một lời mời tuy ngắn
ngủi nhưng lại khởi đầu cho một hành trình dài, hành trình của những người đi
theo làm môn đệ Chúa và trở thành những người cộng tác vào việc loan báo Tin
mừng.
Hãy đến mà xem! Một lời mời tuy ngắn
ngủi nhưng lại biến đổi cuộc đời của những người thuyền chài mộc mạc, trở thành
những người rao giảng Lời Chúa.
Hãy đến mà xem! Một lời mời tuy ngắn
ngủi nhưng lại làm cho các môn đệ thoát ly cuộc sống gia đình để đi theo Đức
Giêsu, nay đây mai đó vì “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người
không có hòn đá gối đầu” (x. Lc 9, 58).
Là Kitô hữu, chúng ta cũng là môn đệ
của Đức Giêsu, hãy đóng vai trò của Gioan Tẩy Giả để giới thiệu Chúa cho người
khác, đồng thời mỗi người hãy tiếp tục khám phá, tìm kiếm Đức Giêsu để luôn xác
tín vào Ngài bằng việc đến mà xem. Khi đã xác tín niềm tin vào Đức Giêsu, chúng
ta sẽ không bao giờ lìa bỏ hay từ chối Ngài, tuy rằng con đường đi theo làm môn
đệ là một hành trình gian nan và đầy thử thách, nhưng đây lại là con đường cứu
độ, con đường của hạnh phúc và bình an.
Hãy đến mà xem. Lời mời của Đức Giêsu
vẫn được gửi đến mỗi người Kitô hữu, chúng ta đừng từ chối lời mời gọi này.
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét