GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Thư Mục Tử - Chúa Nhật II Thường Niên. B, 17.01.2021.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em.

Chỉ còn không đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Lúc này mọi người đều đang hối hả để hoàn thành những công việc cuối năm còn đang dang dở. Đây cũng là một lý do để biện minh cho việc không đi lễ ngày Chúa nhật vì quá bận rộn.


Lời Chúa trong Chúa nhật II Thường Niên, năm B, Đức Giêsu đã phán với hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả: “Hãy đến mà xem” (Ga 1, 39) thúc đẩy mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy đến gặp gỡ Thiên Chúa để thờ phượng Ngài vào mỗi ngày Chúa nhật. Nhờ đó giữa những căng thẳng của cuộc sống, giữa những bề bộn của công việc, giữa những lo âu vì cái Tết đã đến gần, chúng ta sẽ luôn sống trong bình an, là quà tặng mà Ngôi Hai Con Thiên Chúa giáng trần đã đem xuống trần gian: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Lc 2, 14).

Nhân loại hôm nay vẫn sống trong bất an vì đại dịch Covid-19 vẫn hoàn hành, và tại Việt Nam lúc này các lực lượng chức năng đang căng mình để chống dịch. Vì thế khi “đến mà xem” qua việc tham dự thánh lễ, chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho toàn thể nhân loại sớm thoát khỏi cơn đại dịch này, để Mùa Xuân đang đến gần là dịp mọi người được đoàn tụ trong yêu thương và hạnh phúc.

Cầu chúc cho mọi người tín hữu Bà Trà luôn được bình an trong những ngày cuối năm này.

Chúa nhật II Thường niên, năm B, 17/01/2021

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI