Tin Mừng Mt 21,28-32
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn cho cha!" Nó thưa lại rằng: "Con không đi". Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: "Thưa cha, vâng, con đi". Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người con thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Quả thật, Ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài".
---------------------------------------
Gợi ý suy niệm
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể dụ ngôn hai người con. Trong đó, dụ ngôn trình bày người cha trao việc cho hai người con:
"Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn cho cha!" Nó thưa lại rằng: "Con không đi". Nhưng sau nó hối hận và đi làm" (Mt 21,28-29).
"Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: "Thưa cha, vâng, con đi". Nhưng nó lại không đi" (Mt 21,30).
Tiếp đến, Chúa Giêsu đặt câu hỏi: "Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người con thứ nhất" (Mt 21,31a) và Người tuyên bố: "Quả thật, Ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông" (Mt 21,31b); đồng thời, Người cảnh báo: "Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài" (Mt 21,32).
Sống tâm tình Mùa Vọng, chúng ta hãy nhìn lại lối sống đạo của mình và cần có sự điều chỉnh thích hợp là biết đặt những giá trị nội tâm lên trên những việc mang nặng hình thức bên ngoài.
Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng - Chúa đã sai Con Một giáng trần để biến đổi chúng ta thành tạo vật mới, thành những công trình của lòng Chúa yêu thương. Nay chúng ta đang chờ Người ngự đến, xin Chúa đoái nhìn và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi vết nhơ con người cũ.
LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét