Tin
Mừng Lc 12,35-38
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ
rằng: "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm
như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ.
Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con,
chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai
hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy".
-------------------------------------
Gợi
ý suy niệm
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc
nhở chúng ta "phải sẵn sàng chờ Chủ trở về". Vì trong đời sống con
người, mọi thứ có thể xảy đến rất bất ngờ, nhất là cái chết. Cho nên, Người dạy
rằng: "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm
như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho
chủ" (Lc 12,35-36).
Thắt lưng là tư thế sẵn sàng và đang
làm việc. Hình ảnh một người đầy tớ thắt lưng gọn gàng, vừa cho thấy tư thế
luôn chăm chỉ làm việc, vừa cho thấy tư thế của một người biết loại bỏ những
vướng víu làm cản trở công việc. Như vậy, chúng ta cần phải loại bỏ những thứ
không cần thiết như ý tưởng tiêu cực, những ích kỷ, những ham muốn bất chính.
Nhờ đó, chúng ta mới có thể hoàn thành cách tốt nhất bổn phận hằng ngày.
Cầm đèn cháy sáng là luôn trung thành
sống đức tin. Ngọn đèn là biểu tượng đức tin của người Kitô hữu. Khi cử hành bí
tích Rửa Tội, chúng ta được Giáo Hội trao cho ngọn đèn đức tin cháy sáng và
mong muốn chúng ta giữ gìn ánh sáng ấy, đừng để cho phong ba bão táp dập tắt.
Ngọn đèn đức tin muốn được cháy sáng cần phải châm dầu là ơn Chúa, nhờ cầu
nguyện, lắng nghe và thực hành Lời Chúa.
Xin Chúa giúp chúng ta ý thức mình là
người đầy tớ của Chúa, luôn trung thành với Chúa và biết hoàn thành cách tốt
nhất bổn phận hằng ngày, để đón chờ ngày Chúa ngự đến trong niềm vui và bình
an.
LM
THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét