GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Sự Chiếc Lá…(tiếp theo)


Thân chào quý vị độc giả, đặc biệt các bạn trẻ!

Cách đây mấy tuần, tôi thấy có các bạn trẻ đến đăng ký học giáo lý hôn nhân và giáo lý dự tòng. Tôi đoán rằng, sắp tới giáo xứ sẽ có thêm những gia đình trẻ. Đây sẽ là niềm vui mừng không chỉ đối với các bạn trẻ mà còn đối với Giáo xứ, Giáo Phận, và Giáo Hội.

Tôi chợt nhớ tới ca khúc “Đừng như thói quen” của một tác giả nào đó đã được các bạn trẻ yêu thích thời gian vừa qua. Tìm được đối tượng để yêu và có được tình yêu đã khó, nhưng giữ được “lửa tình yêu” bền lâu lại càng khó hơn.

Những ngày đầu khi yêu, các bạn dành cho nhau những điều lãng mạn, những câu nói ngọt ngào, sự quan tâm ân cần. Thậm chí, các bạn ngồi nói chuyện với nhau cả ngày cũng chẳng hết chuyện, chẳng biết chán. Các bạn có thể lắng nghe nhau chia sẻ về cuộc sống, tình cảm, tương quan xã hội…

Thế nhưng, qua thời gian, tình yêu ấy dường như cũng phai nhạt dần. Gia đình trẻ thiếu vắng đi những bữa ăn chung, thiếu đi những lần đi chơi chung và thậm chí mất hẳn đi mối tương giao chia sẻ với nhau. Sự hiện diện bên nhau chỉ như là một thói quen! Từ đó dẫn tới đổ vỡ.

Ước mong sao, mỗi ngày sống, chúng ta hãy nhìn lên mẫu gương Gia Đình Thánh Gia, và cầu xin cho biết bổn phận mình phải làm gì để giữ gìn gia đình.

GIOAN VĂN TRÍ, MF 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI