Kính thưa quý ông bà và anh chị em
Những ngày này người dân miền trung
thuộc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, đang gồng mình gánh chịu những cơn
thịnh nộ của thiên nhiên qua bão lũ, lở đất, động đất… gây ra rất nhiều thiệt
hại cả về sinh mạng lẫn tài sản. Là người Việt Nam và nhất là người Công giáo,
chúng ta không khỏi đau xót trước những sự đau khổ mà đồng bào miền trung đang
trải qua.
Để xoa dịu những đau thương này, nhiều
người thành tâm thiện chí, đã lên tiếng và trực tiếp đến ủy lạo và kêu gọi mọi
chung tay góp sức. Ca sĩ Thủy Tiên là một ví dụ điển hình, cô đã quyên góp được
100 tỷ và đến an ủi, tặng quà cho đồng bào lũ lụt.
Giáo xứ Bà Trà chúng ta hiện chưa có
chương trình cứu trợ. Tuy nhiên từ hôm nay, chúng tôi cũng kêu gọi mọi người
chia sẻ với đồng bào miền trung đang bị lũ lụt, bằng cách đóng góp bằng hiện
kim (tiền mặt) và giáo xứ sẽ lên kế hoạch để làm việc từ thiện sau đó.
Những sự chia sẻ của anh chị em, có thể
gửi trực tiếp cho cha xứ và quý cha phó hoặc gửi vào TK của cha chánh xứ theo
địa chỉ:
Tên tài khoản: HOÀNG ĐÔ ĐỐC.
Số tài khoản: 0281000160942
Vietcombank Bình Dương.
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Lúc này đồng bào miền trung đang rất cần sự chia sẻ của mọi người.
Chúa nhật XXX Thường niên, năm A,
25/10/2020
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét