Tin
Mừng Mt 18,15-20
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ
rằng: "Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó
thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe
lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ
lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và
nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người
thu thuế.
"Thầy bảo thật các con, những gì
các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo
gỡ dưới đất, thì trên trời cũng tháo gỡ.
"Thầy lại bảo các con, nếu hai
người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha
Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người
tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy".
-------------------------------------
Gợi
ý suy niệm: Kiên nhẫn
Tin mừng Chúa nhật XXIII Thường niên
hôm nay, Đức Giêsu đã dậy chúng ta về việc phải kiên nhẫn trong khi sửa lỗi anh
em như sau: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó
thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe
lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ
lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và
nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như
người thu thuế” (Mt 18, 15-17). Những lời nói của Đức Giêsu thật ý nghĩa cho
mỗi người môn đệ Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên không phải dễ dàng
để kiên nhẫn sửa đổi người khác, nhất là đối với những người có chức, có quyền.
Tại sao phải kiên nhẫn: vì con người
nhân vô thập toàn, sinh ra trên đời không ai là hoàn thiện. Tục ngữ Việt Nam có
câu: “Bẩy mươi chưa què, chớ khoe mình lành”. Vì mang thân phận bất toàn, nên
mỗi người phải biết kiên nhẫn trước những sai lỗi của tha nhân, nhất là khi
những sai lỗi ấy lại đụng chạm vào chính con người mình, làm thiệt hại hay tổn
thương đến chúng ta. Đức Giêsu đã phán: Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa
dạy nó, riêng ngươi với nó thôi… và từng bước một, nếu người bị lỗi không biết
lắng nghe sửa đổi, sẽ đưa đến một hai người nữa và sau cùng mới đưa ra cộng
đoàn! Để thực hiện được sự kiên nhẫn này, đòi hỏi người môn đệ Chúa phải có
trái tim rộng mở, nhân từ, bao dung như mẫu gương của chính Đức Giêsu: một lần
kia trở về quê nhà, Ngài đã vào hội đường và đọc ngay đoan sách của ngôn sứ
Isaia, rất phù hợp với sứ mệnh của Ngài: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi
đi, sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm
hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được
trông thấy, trả tự do cho những người bị áp bức (x. Lc 4, 16-30).
Trong cuộc sống, người ta dễ dàng bỏ
qua cho những sai lỗi của những người giàu, người có địa vị, nhưng lại khắc
nghiệt với những người nghèo, người cô thế cô thân, người có địa vị thấp kém.
Do đó chỉ những người nào có lòng nhân hậu như Đức Giêsu mới có thể kiên nhẫn
để tha thứ, sửa lỗi cho anh em mình.
Xã hội hôm nay ngày càng có nhiều bạo
lực, hận thù, vì con người đã thiếu kiên nhẫn để đối xử với nhau trước những
sai lỗi, xúc phạm hằng ngày. Từ đó cuộc sống con người trở nên bất an, hỗn
loạn... Là môn đệ của Đức Giêsu, mỗi người hãy lắng nghe và đem ra thực hành
lời dậy của Ngài, để luôn kiên nhẫn giúp đỡ, cải hóa những người lầm lạc trở
về. Đức Giêsu đã phán: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh
nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học
cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp
được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng” (Mt 11,
28-30).
Hãy đến với Đức Giêsu, để học nơi Ngài
sự kiên nhẫn, hiền lành và khiêm nhường.
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét