Kính thưa quý ông bà và anh chị em
Trong buổi gặp gỡ các tín hữu hành
hương vào ngày 02/09 vừa qua, ở Quảng trường Thánh Phêrô tại Rôma, Đức Giáo
hoàng Phanxicô đã kêu gọi các tín hữu hãy đoàn kết xây dựng cộng đoàn sau cơn
đại dịch Covid-19. Đức Giáo hoàng đã nói: “Tất cả nhân loại đều có chung một
nguồn gốc là Thiên Chúa. Chúng ta sống cùng nhau trong ngôi nhà chung của chúng
ta, một ngôi vườn hành tinh mà Thiên Chúa đặt chúng ta nơi đó và chúng ta có
cùng một đích chung trong Chúa Kitô. Nhưng khi chúng ta quên đi những điều này,
thì sự phụ thuộc vào nhau của chúng ta sẽ trở thành một sự phụ thuộc vào những
người khác! Chính sự gia tăng chênh lệch bất bình đẳng và thua thiệt làm suy
yếu cái cấu trúc xã hội và làm phân hủy môi trường.” Những lời hướng dẫn của vị
cha chung thật cần thiết đối với với giáo xứ chúng ta.
Giáo xứ Bà Trà là một cộng đoàn tập hợp
rất nhiều anh chị em di dân từ nhiều vùng, miền khác nhau, do đó sự khác biệt
trong cách sống, cách suy nghĩ là điều tất yếu. Tuy nhiên để có một cộng đoàn
hiệp nhất yêu thương, mỗi người tín hữu phải biết đoàn kết, yêu thương như lời
huấn dụ của Đức Giáo hoàng Phanxicô và như Tin mừng Chúa nhật XXIII thường niên
hôm nay, là phải biết kiên nhẫn, để đối xử với anh em mình. Như thế mỗi người
sẽ là một viên gạch xây dựng nên tòa nhà hiệp nhất của giáo xứ chúng ta.
Chúa nhật XXIII Thường niên, Năm A,
06/09/2020
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét