Kính thưa quý ông bà và anh chị em
Sáng Chúa nhật 12/07 vừa qua, sau thánh
lễ của thiếu nhi, một người mẹ mang một phong bì vào nhà xứ và nói rằng: đây là
phần thưởng 1.000.000đ của con chị tại Trường Phổ thông Cơ sở Trịnh Hoài Đức và
con chị tặng cho nhà mục vụ, bên ngoài phong bì có ghi ĐOÀN VIẾT LỰC.
Nhận phong bì từ một người mẹ của một
em thiếu nhi, tôi rất xúc động và nhớ lại câu chuyện Đức Giêsu đã hóa bánh ra
nhiều nuôi đám đông dân chúng. Điều đặc biệt là để thực hiện phép lạ này, một
em bé đã dâng cho Chúa 5 chiếc bánh và 2 con cá (x. Ga 6, 1-15). Nhờ sự quảng
đại của em bé, hôm ấy Đức Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi đám đông
dân chúng được no nê.
Ngày nay người ta hay nói đến căn bệnh
vô cảm nơi những người trẻ vì họ sống ích kỷ và không biết quan tâm đến người
khác. Tuy nhiên việc làm bác ái của em Đoàn Viết Lực đã chứng minh rằng: sự vô
cảm sẽ chỉ phát triển nơi những người không có đức tin, không biết thờ phượng
Thiên Chúa. Vì trở thành người Kitô hữu, chúng ta được gia nhập vào Giáo hội,
mọi người đều là những chi thể của nhiệm thể Chúa Kitô (x. Ep 1, 23). Do đó sự
chia sẻ của mọi người tín hữu sẽ là những đóng góp cho việc xây dựng Giáo hội.
Chúa nhật XVI Thường niên năm A,
19/07/2020
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét