Tin
Mừng Mt 5,13-16
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ
rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp
cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài
cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây
dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để
dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong
nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem
thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời".
-----------------------------------------
Gợi
ý suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy
rằng: "Các con là muối đất" (Mt 5,13) và "Các con là sự sáng thế
gian" (Mt 5,14-16). Người muốn nói đến sứ mạng của người môn đệ “trong thế
gian”.
"Các con là muối đất". Vì
“đất” được dùng song song với “trần gian”, nó không có nghĩa là đất bùn, đất
thịt, nhưng là “trái đất”, tương tự với “trần gian”, “thế gian”. Cả hai từ
“đất” và “trần gian” ở đây đều có nghĩa là “toàn thể nhân loại”, có một tầm mức
phổ quát.
Giống như muối, các môn đệ Chúa Giêsu
phải hiện diện trong môi trường và liên kết với môi trường. Nhưng họ phải cứ là
muối, phải bảo toàn được cách cách thức sống của Cha trên trời (x. Mt 5,48).
"Các con là sự sáng thế
gian". Việc này được nhắc lại bằng hình ảnh cái đèn đặt trên đế. Do vậy,
ơn gọi của người môn đệ là phải thông chia ánh sáng cho người khác, bằng các
“việc làm tốt đẹp” của mình. Nhờ đó, nó sẽ giúp cho người môn đệ sống đúng tư
cách là muối và là ánh sáng; đồng thời, một ngọn đèn đặt trên đế để soi chiếu
cho mọi người trong nhà, và ở vào vị trí sao cho người ta thấy được mình, thì
hoàn toàn khác với việc tìm cách khoe mình vì những động lực khác (x. Mt
6,1-18), nhưng để cho Thiên Chúa được tôn vinh (Mt 5,16).
Xin Chúa giúp chúng ta ý thức rằng,
Kitô hữu là muối cho đời, là ánh sáng thế gian. Vì thế, đời sống của chúng ta
phải biết tan biến mình đi trong đại gia đình nhân loại.
LM
THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét