Tin
Mừng Ga 3,16-18
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô
rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả
những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì
Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để
thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị
luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một
Thiên Chúa".
---------------------------------
Gợi
ý suy niệm: Thiên Chúa Là Tình Yêu
Con người không thể nhận biết Thiên
Chúa Cha nếu không được Đức Giêsu mạc khải. Tin mừng Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay,
Đức Giêsu đã nói với Nicôđêmô: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con
Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng
được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận
phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ” (Ga 3,
16-17). Nhờ lời Chúa, chúng ta biết được có một Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu
chính là Con yêu dấu của Ngài (x. Mt 3, 16-17). Vì thế sau khi đã mừng Lễ Chúa
Thánh Thần Hiện Xuống, Giáo hội mừng Lễ Chúa Ba Ngôi.
Thánh Gioan Tông đồ đã định nghĩa rất chính
xác: “Thiên Chúa là Tình yêu” (1Ga 4, 16). Vì yêu thương và không muốn để một
người nào hư mất, Thiên Chúa Cha đã sai người con yêu dấu xuống trần gian để
cứu chuộc nhân loại và ban họ sẽ được sự sống đời đời. Tình yêu của Thiên Chúa
thật cao vời và là mẫu mực cho mọi tình yêu của nhân loại.
Đức Giêsu còn phán: “Ai tin Người Con
ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin
vào danh Con Một Thiên Chúa” (Ga 3, 18). Đức Tin là yếu tố quyết định giúp
chúng ta đón nhận hay từ chối ơn cứu độ. Tuy nhiên để có một niềm tin vào Thiên
Chúa, đòi hỏi mỗi người phải có một lương tâm ngay thẳng và biết khao khát đi
tìm kiếm chân lý.
Nhiều người cảm thấy khó khăn khi cầu
nguyện với Thiên Chúa, nhưng chúng ta có thể thực hành khi noi gương Abraham
nói chuyện với Giavê Thiên Chúa như người cha trong gia đình. Đức Giáo Hoàng
Phanxicô, trong buổi tiếp kiến chung, thứ tư 03/06 vừa qua tại Rôma, đã nhắc
nhở mọi tín hữu phải biết nói chuyện với Thiên Chúa như con nói với cha: “Chúng
ta hãy học theo ông Abraham, học cầu nguyện bằng đức tin: lắng nghe Chúa, bước
đi, đối thoại để thảo luận. Chúng ta đừng sợ tranh luận với Thiên Chúa, ngay cả
nói một điều có vẻ như lạc đạo. Nhiều lần tôi đã nghe người ta nói với tôi “Cha
có biết không, điều này xảy ra với con và con nổi giận với Chúa” – “Nhưng con
có dám giận Chúa sao?” – “Dạ có, con nổi giận!” Nhưng đây là một hình thức cầu
nguyện bởi vì chỉ có con cái mới có thể nổi giận với cha mình và sau đó gặp lại
ông. Chúng ta hãy học ông Abraham, trò chuyện và tranh luận, với đức tin, nhưng
luôn sẵn sàng đón nhận lời Chúa và đưa nó vào thực hành. Với Chúa, chúng ta học
cách nói chuyện như một người con với cha của mình; lắng nghe Người, trả lời,
tranh luận. Nhưng rõ ràng thẳng thắn như con cái với cha. Ông Abraham dạy chúng
ta cầu nguyện như thế”.
Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi, mỗi người Kitô
hữu hãy năng biết cầu nguyện với Thiên Chúa Ba Ngôi, như người con nói chuyện
với cha mình và hãy biết thể hiện tình yêu ấy trong gia đình và cộng đoàn giáo
xứ bằng những đóng góp tích cực.
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét