Kính thưa quý ông bà và anh chị em
Hôm nay toàn thể Giáo hội long trọng
mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Chiêm ngắm hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa
Con và Chúa Thánh Thần, chúng ta suy nghĩ về các gia đình trẻ hôm nay trong
cuộc sống của những người di dân.
Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm chính
yếu trong đạo Công giáo: một Thiên Chúa mà có ba ngôi và ba ngôi bằng nhau.
Sách Giáo lý Công Giáo đã viết: Mầu nhiệm Ba Ngôi Cực Thánh là mầu nhiệm trung tâm
của đức tin và đời sống Kitô hữu. Đó là mầu nhiệm về chính Thiên Chúa. Vì thế,
mầu nhiệm này là khởi nguyên của tất cả mầu nhiệm đức tin khác; là ánh sáng
chiếu soi các mầu nhiệm đó” (GLCG số 234).
Trong đời sống hằng ngày, một gia đình
đầy đủ, phải có cha, mẹ và con cái. Nhạc sĩ Ngọc Lễ đã sáng tác bài hát ba ngọn
nến rất ý nghĩa: cha là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng,
ba ngọn nến lung linh... Tuy nhiên ngày nay nhiều gia đình đã không còn đủ ba
ngọn nến vì thiếu vắng cha, thiếu vắng mẹ, do tình trạng ly dị ngày càng gia
tăng; thiếu vắng con, do đã bỏ đi hoang, bụi đời, hư hỏng. Tình trạng này ngày
càng phổ biến và lan rộng trong xã hội.
Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta hãy cầu
xin cho các gia đình luôn được đầy đủ “ba ngọn nến” để trở thành một tổ ấm yêu
thương.
Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, năm A,
07/06/2020
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét