Chúng
ta không thể là Kitô hữu tốt nếu không có sự thẳng thắn và can đảm. Sự điên rồ
của việc rao giảng Tin Mừng không thể đi vào những tâm hồn đã bị hư hoại. Tội
lỗi có, nhưng không bao giờ hư hoại
---------------------------------------
Sáng thứ Bảy (18/4), tại Nhà nguyện
Thánh Marta, Đức Thánh Cha dâng Thánh lễ cầu nguyện cho những người khuyết tật
bị nhiễm Covid-19 và những người đang chăm sóc họ. Đức Thánh Cha nhớ đặc biệt
đến họ, vì ngày hôm trước có một nữ tu đang làm công việc dịch thuật ngôn ngữ
ký hiệu cho người điếc gửi thư cho Đức Thánh Cha và kể lại những khó khăn mà
các nhân viên, các y tá, bác sĩ đang phải đối diện với những người khuyết tật
bị nhiễm Covid-19. Nữ tu cho biết khi những người khuyết tật bị nhiễm virus thì
việc phục hồi cho họ trở nên khó khăn hơn. Vì thế, Đức Thánh Cha mời mọi người
cầu nguyện cho những người đang chăm sóc người khuyết tật bị nhiễm virus corona
và cho chính những người khuyết tật, “những người không có sự khéo léo, kỹ năng
như chúng ta”.
Trong bài giảng Thánh Lễ, Đức Thánh Cha
giải thích về thái độ của các thủ lãnh Do Thái, các kỳ mục và kinh sư; cũng như
của các Tông đồ trong Bài đọc I trích từ sách Công vụ Tông Đồ.
Can
đảm và thẳng thắn: phong cách của người môn đệ
“Khi thấy ông Phêrô và ông Gioan mạnh
dạn, và biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới
bình dân, các thủ lãnh Do Thái, các kỳ mục và kinh sư rất ngạc nhiên. Họ không
hiểu tại sao những người này lại can đảm và thẳng thắn như thế. Can đảm và mạnh
dạn thẳng thắn trở thành phong cách của người rao giảng Tin Mừng. Trong Sách
Công vụ Tông Đồ, chúng ta tìm thấy nhiều lần nói về điều này: các Tông đồ giải
thích với người Do Thái về mầu nhiệm của Chúa Giêsu một cách mạnh dạn thẳng
thắn”.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha trích dẫn Thư
gửi tín hữu Do Thái để nhắc nhở mọi người cần phải nhớ lại lòng nhiệt thành của
những ngày đầu tiên được lãnh nhận Tin Mừng Phục Sinh: “Trong thư gửi tín hữu
Do Thái, có một câu tôi rất thích: có một điều gì đó làm cho cộng đoàn tín hữu
đi xuống, các Kitô hữu trở nên lạnh nhạt, nguội lạnh; tác giả thư gửi tín hữu
Do Thái khuyên: ‘Xin anh chị em nhớ lại những ngày đầu: lúc vừa được ơn chiếu
sáng, anh em đã phải đối phó với bao nỗi đau khổ dồn dập. Khi thì anh em bị sỉ
nhục và hành hạ trước mặt mọi người, khi thì phải liên đới với những người cùng
cảnh ngộ’”. (Dt 10)
Sau khi trích dẫn đoạn Kinh Thánh trên,
Đức Thánh Cha nhắc lại một lần nữa: “Xin anh chị em đừng vứt bỏ sự thẳng thắn
mạnh dạn của anh chị em. Chúng ta không thể là Kitô hữu nếu không có sự thẳng
thắn, mạnh dạn này: Nếu không có sự thẳng thắn như thế, thì chúng ta không phải
là một Kitô hữu tốt. Nếu anh chị em không có can đảm, nếu anh chị em không giải
thích lập trường của anh chị em thì anh chị em sẽ rơi vào những ý thức hệ hoặc
những giải thích theo kiểu khảo sát trường hợp, anh chị em thiếu sự thẳng thắn,
thiếu lối sống như Kitô hữu, thiếu tự do nói, nói tất cả”.
Thủ
lãnh Do Thái, các kỳ mục và kinh sư: nạn nhân của sự thẳng thắn
Các thủ lãnh Do Thái, các kỳ mục và
kinh sư là những nạn nhân của sự thẳng thắn này vì họ đã bị đẩy vào chân tường:
họ không biết phải làm gì. Thay vì chấp nhận sự thật, con tim họ đã đóng kín và
tìm kiếm con đường thỏa hiệp. Họ bị sự thẳng thắn dồn vào đường cùng. Con tim
họ đã bị hư hoại.
Tội
lỗi có, nhưng không bao giờ hư hoại
“Sự điên rồ của việc rao giảng Tin Mừng
không thể đi vào những tâm hồn đã bị hư hoại. Tội lỗi có, nhưng không bao giờ
hư hoại. Thánh Phêrô không phải là người can đảm từ khi sinh ra, nhưng điều gì
đã xảy ra bây giờ? Can đảm này đến từ đâu? Đến từ hồng ân của Thánh Thần”. Kết
thúc bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người “Xin Chúa giúp chúng ta luôn
can đảm, không thiếu sự thận trọng nhưng với lòng can đảm Kitô giáo”.
Ngọc
Yến - Vatican
(https://www.vaticannews.va/)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét