Đời
là bể khổ, cuộc sống vốn dĩ khó khăn, nhưng chúng ta cần phải biết cách tạo ra
niềm vui trong bể khổ đó, mệt nhưng vẫn phải mệt một cách vui vẻ, cười tươi
sống hết mình với cuộc đời, sống như vậy, mới có ý nghĩa, mới là quý giá!
Con người, ai cũng đều không dễ dàng
gì, nhưng mọi sự không dễ dàng đều tới từ chính chúng ta, bởi bản thân chúng ta
là ngọn nguồn của mọi sự. Nỗ lực là chính mình, bạn mới trở nên lớn mạnh hơn,
sống một cuộc sống tốt hơn, có một cuộc đời tốt hơn.
Đối mặt với cuộc sống, đối mặt với đời
người, chúng ta cần phải có cho mình tinh thần chịu khổ chịu nhọc, cần phải
"lắng đọng" trí tuệ của mình, sống với một tâm thái tích cực.
Làm người, một không cười, hai không nói,
ba không ầm, làm được điều này, bạn sẽ gặp được phiên bản tốt hơn của mình, từ
đó ung dung và nhàn nhã đi hết con đường đời.
1
không cười:
Không
cười chê bất cứ ai
Làm người cần phải hiểu, cuộc sống là
bình đẳng, chúng ta đều giống nhau, không ai cao quý hơn ai, vì vậy, không ai
được phép xem thường ai, không ai được phép chê cười ai.
Làm người, không nhất thiết phải có sự
đồng cảm, nhưng nhất định phải tôn trọng lẫn nhau, đây là đạo đức làm người tối
thiểu. Coi thường người khác, cười chê người khác, không hề cho thấy bạn thông
minh ra sao, cao quý ra sao mà chỉ cho thấy bạn là người không có đạo đức.
Người khác tôn trọng bạn, đó là bởi họ
ưu tú, bạn tôn trọng người khác, bạn mới trở nên ưu tú hơn. Con người, sống
trên đời, tuyệt đối đừng bao giờ chê cười, nói xấu ai, bởi làm vậy chỉ khiến
bạn trở nên hạ đẳng hơn mà thôi.
2
không nói:
1.
Không nói "khổ"
Khổ trước sướng sau, làm người, phải
biết chịu khổ, dẫu sao thì cuộc đời, chờ đợi bạn phía trước còn rất nhiều vất
vả, gian nan, bạn không chịu được khổ thì làm sao mong có được cuộc sống tốt
đẹp hơn.
Dù có khó khăn, vất vả tới đâu, cũng
tuyệt đối không được than khổ, bạn càng than nhiều, càng khổ nhiều. Khi cảm
thấy cuộc đời khổ sở, bế tắc, hãy học cách thêm đường, biến cuộc sống trở nên
ngọt ngào hơn, đây mới là trí tuệ cuộc sống.
2.
Không nói "mệt"
Trên thế gian này, không có ai sống mà
không mệt cả, trên vai mỗi một người đều gánh những trách nhiệm khác nhau, nếu
muốn sống dễ dàng hơn, bạn chỉ có cách trở nên mạnh mẽ hơn, có vậy gánh nặng
trên vai mới nhẹ nhàng hơn.
Khi cảm thấy mệt, đừng nói mệt, bởi nói
ra sẽ chỉ càng mệt hơn, thay vào đó, đi chậm lại hoặc dừng lại nghỉ ngơi một
chút, khi bạn âm thầm cắn răng tiến về phía trước, bạn sẽ phát hiện ra mình
đang không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, cuộc sống cũng dần dần trở nên tốt đẹp
hơn.
3
không ầm:
1.
Có hận tới đâu, không làm ầm lên
Trong tình cảm, có một vài người, bị
người khác làm tổn thương, trong lòng nảy sinh sự thù hận, căm ghét, rồi cãi
nhau ầm ĩ, thậm chí đòi sống đòi chết, bạn không cảm thấy làm vậy là rất ngốc
ư?
Người làm tổn thương bạn, người mà bạn
căm hận chính là người không đáng giá nhất trong cuộc sống của bạn, nếu đã biết
rồi, nhận ra rồi, thấu rồi, vậy thì nên xem nhẹ mọi thứ, cái gì không đáng để
bận tâm thì hãy để nó trôi qua, đừng lựa chọn oán hận, người khổ, người mệt sẽ
chỉ có bạn mà thôi. Nhớ rằng, im lặng mới chính là sự khinh bỉ lớn nhất!
2.
Có phiền não tới đâu, không làm ầm lên
Phiền não của con người, phần lớn đều
là tự mình nghĩ nhiều mà ra, là mình nhìn không thấu, mình buông không được,
nói tóm lại, khi bạn phiền lòng, tốt nhất hãy im lặng, để tâm tĩnh lại, chứ
đừng cố chấp đi làm lớn chuyện hơn.
Phiền não là bởi tâm loạn, tâm loạn thì
phải tĩnh lại, còn cãi vã ầm ĩ sẽ chỉ khiến tâm phiền hơn. Con người sống trên
đời, luôn sẽ gặp phải những chuyện không được như ý muốn, luôn sẽ phải phiền
lòng, nhưng cũng không nên dùng cách làm ầm ĩ mọi chuyện lên để khiến phiền não
"nở" ra lớn hơn.
3.
Có tức giận tới đâu, không làm ầm lên
Con người lúc tức giận dễ nói ra những
lời nói làm tổn thương người khác nhất, kết quả cuối cùng phần lớn đều là ngồi
đó hối hận vì sao khi đó mình lại có thể nói ra những câu như vậy. Vì vậy, một
người, dù có tức giận tới đâu, cũng phải biết khống chế cảm xúc của mình, tuyệt
đối đừng cãi vã, làm ầm mọi chuyện lên.
Cãi lộn ầm ĩ có thể khiến bạn xả được
bớt cục tức trong lòng nhưng kết quả cuối cùng lại không bao giờ vui vẻ như bạn
muốn. Nháp còn có thể vứt đi viết lại chứ nước đã đổ đi, lời đã nói ra, rất khó
có thể thu hồi lại, có muốn đi bù đắp, chỉ sợ còn khó hơn lên trời.
Con người, sống ở đời, cứ là chính
mình, sống cuộc sống mình muốn, tự tại, ung dung, đây mới là điều quan trọng.
Cuộc đời còn lại, mong bạn có thể
"lắng đọng" được bản thân, càng sống càng "khôn", càng sống
càng "thấu", càng sống càng vui vẻ!
Mong bạn tích cực lạc quan, sống hết
mình mỗi ngày!
Như
Nguyễn - Theo Trí thức trẻ
(https://soha.vn/)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét