Kính thưa quý ông bà và anh chị em
Tuần Thánh năm nay diễn ra trong khung
cảnh ảm đạm, lo sợ vì sự tấn công của đại dịch Covid 19. Từng ngày, từng giờ,
những con số thống kê người bị nhiễm bệnh, người chết vì dịch bệnh càng gia
tăng. Toàn thế giới điên đảo vì một con vi rút lạ tấn công.
Những lúc này chúng ta có còn tâm trí
để tham dự Tuần Thánh nữa hay không? Thật khó để có câu trả lời chung vào lúc
này. Tuy nhiên dù có đến nhà thờ hay ở nhà dự lễ online, mỗi người Kitô hữu lúc
này cần giữ vững đức tin và có một thái độ lạc quan, phấn khởi để chung tay
cùng xã hội đẩy lùi dịch bệnh.
Từ cảm nghiệm của mỗi người về sự sợ
hãi trước sự tấn công của Covid 19, chúng ta cũng cảm nghiệm được phần nào
trước sự sợ hãi của Đức Giêsu trong vườn Giệtsimani năm xưa. Ngài đã lo âu
trước sự đau khổ và sự chết đã gần kề nên đã cầu nguyện với Chúa Cha: “Lậy Cha,
nếu có thể được thì xin cất chén đắng này xa khỏi con. Nhưng đừng theo ý Con,
một xin vâng ý Cha” (x. Mt 26, 36-46). Tuy sợ hãi trước đau khổ, nhưng Đức
Giêsu đã chấp nhận vác Thánh Giá đến đồi Calvê.
Tuần Thánh và đặc biệt là Tam Nhật
Thánh là tuần lễ tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu. Chúng ta hãy can đảm vác thập giá hằng ngày theo Chúa và đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào Chúa.
Chúa nhật Lễ Lá, A, 05/04/2020
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét