Tin
Mừng Mt 17,1-9
Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô,
Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên
núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời,
áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với
Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng
con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho
Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Lúc ông còn đang nói, thì có một đám
mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: "Ðây là
Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". Nghe thấy
vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần,
động đến các ông và bảo: "Các con hãy đứng dậy, đừng sợ". Ngước mắt
lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ
trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: "Các con không
được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống
lại".
-----------------------------------
Gợi ý suy niệm:
Biến Đổi
Chúa nhật II Mùa Chay hôm nay trình bày về biến cố Đức Giêsu biến hình trên núi Tabor. Thánh Matthêu đã tường thuật như
sau: “Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người
đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông:
mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây
Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa
Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng,
chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia” (Mt 17,
1-4). Nếu nối kết với Tin mừng Chúa nhật I Mùa Chay về việc Đức Giêsu vào
hoang địa chay tịnh 40 đêm ngày và đã chiến thắng cám dỗ của ma quỷ, chúng ta
sẽ thấy rất ý nghĩa khi Giáo hội đưa bài Tin mừng về việc Chúa biến hình vào
Chúa nhật II Mùa Chay. Từ sự kết nối này sẽ giúp cho mọi người xác tín rằng, nếu
chúng ta biết chay tịnh, hy sinh hãm mình noi gương Đức Giêsu, chúng ta cũng
được biến đổi như chính Ngài.
Núi Tabor nơi Đức Giêsu biến hình là
một ngọn đồi cao khoảng 500m trên thung lũng Jezreel trong vùng Galilêa, cách
Biển hồ Galilea 17 km về phía tây. Đối với ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan là
những người làm nghề đánh cá, quanh năm lênh đênh trên chiếc thuyền bên biển hồ
Galilêa, thì việc leo núi là một điều rất khó khăn, mệt nhọc. Tuy nhiên vì được
Đức Giêsu tin tưởng, gọi riêng để cho các ông đi theo Ngài lên núi, nên cả ba
ông đều cố gắng theo Thầy. Khi được chứng kiến Đức Giêsu biến hình trước mặt
các ông, ba môn đệ đã ngây ngất trước sự chói ngời của Đức Giêsu, Phêrô đại
diện cho các anh em đã thưa với Ngài: “Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều,
một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia” . Khi nói lên điều này Phêrô muốn
diễn tả niềm say mê được chiêm ngắm dung nhan đích thực của Chúa. Những mệt
nhọc vất vả của người đánh cá khi phải trèo núi, đã biến mất. Các ông đã nhìn
thấy dung nhan đích thực của Đức Giêsu, đây là phần thưởng dành cho những người
trung kiên, dám vượt qua chính mình để đến với Chúa.
Để được biến đổi trong Mùa Chay này,
mỗi người Kitô hữu hãy noi gương Đức Giêsu, đi tìm chỗ thinh lặng qua những
buổi tĩnh tâm, cầu nguyện, nhờ đó chúng ta được thêm nghị lực để có thể thay
đổi cuộc sống. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết trong Sứ điệp Mùa Chay năm 2020:
“Trong thời gian thuận lợi này, chúng ta hãy để cho mình được dẫn đưa như dân
Israel ở trong sa mạc (x. Hs 2,16), để cuối cùng có thể nghe được
tiếng nói của Đấng Phu Quân của chúng ta, để làm cho tiếng nói ấy vang lên
trong chúng ta sâu lắng hơn và sẵn sàng bước theo tiếng nói ấy” (SĐMC số 2).
Để được gặp gỡ Đức Giêsu, được nhìn
thấy dung nhan đích thực của Ngài, chúng ta cũng phải biến đổi. Vì thế hãy gia
tăng những việc hy sinh, hãm mình trong Mùa Chay thánh này.
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét