GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Tình Mục Tử - Chúa Nhật II Mùa Chay. A



Kính thưa quý ông bà và anh chị em

Tiếp nối tâm tình của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong sứ điệp Mùa Chay năm 2020 với chủ đề: Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa” (2Cr 5,20)   mà tôi đã chia sẻ từ tuần trước.

Chúa Nhật II Mùa Chay hôm nay, chúng ta tiếp tục khai triển những lời dạy của vị Cha chung trong phần I của sứ điệp: Mầu nhiệm Phục Sinh, nền tảng của sự hoán cải. Đức Giáo hoàng đã viết: Mùa Chay năm 2020 này, tôi muốn chia sẻ với mọi Kitô hữu những gì tôi đã viết cho người trẻ trong Tông huấn Christus vivit: “Con hãy nhìn vào đôi tay dang rộng của Đức Kitô chịu đóng đinh, hãy luôn để mình được cứu độ lần này đến lần khác. Và khi con đi xưng thú tội lỗi của mình, con hãy vững tin vào lòng thương xót của Chúa, vốn giải thoát con khỏi lỗi tội” (SĐMC số 1). 

Để sống tâm tình Mùa Chay đích thực và có thể hoán cải trở về với Thiên Chúa - theo lời dạy của Đức Giáo hoàng Phanxicô - mỗi người Kitô hữu hãy dành thời gian cho việc cầu nguyện qua việc “nhìn vào đôi tay dang rộng của Đức Kitô chịu đóng đinh”. Nhờ đó, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi người cần phải hoán cải trở về với Chúa vì Đức Giêsu đã chịu đau khổ, chịu chết cho nhân loại. Vì vậy, chúng ta không được thờ ơ trước tình thương tha thứ của Chúa.

Trong Mùa Chay này, tòa giải tội luôn rộng mở để chúng ta xưng thú tội lỗi. Hãy hoán cải để được Chúa thứ tha.

Chúa Nhật II Mùa Chay, 08/03/2020
MICAE HOÀNG ĐÔ ĐỐC, MF
LM. CHÁNH XỨ  BÀ TRÀ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI